27/05/2008 - 10:37

Phim Pháp giành lại Cành cọ vàng sau 21 năm

Đạo diễn Pháp Laurent Cantet nhận giải Cành cọ vàng với phim “The Class”. Ảnh: Reuters

Sau 12 ngày diễn ra sôi động, sáng 26-5-2008 (giờ Việt Nam), Liên hoan phim Cannes (Pháp) lần thứ 61 kết thúc với chiến thắng thuộc về nước chủ nhà. Phim “The Class” của đạo diễn Laurent Cantet đã giành được giải Cành cọ vàng. Như vậy, sau 21 năm điện ảnh Pháp giành được giải thưởng cao quý này kể từ sau bộ phim “Under the Sun of Satan” năm 1987.

“The Class” là bộ phim xoay quanh thực trạng biểu tình của học sinh và giáo viên ngày càng gia tăng ở Pháp nhằm phản đối chủ trương cắt giảm kinh phí dành cho giáo dục của chính phủ. Phim quy tụ sự tham gia của các diễn viên nghiệp dư là giáo viên và học sinh của một trường trung học xứ sở tháp Eiffel. Phim được làm theo kiểu ứng tác, nghĩ đến đâu quay tới đó, với bối cảnh kéo dài một năm học.

Hai giải thưởng giá trị sau Cành cọ vàng đều thuộc về điện ảnh Italy. Trong đó, Giải thưởng lớn (giải nhì) được trao cho phim “Gomorrah” của đạo diễn Matteo Garrone - kể về thế giới ngầm ở thành phố Naples; còn phim về Thủ tướng Italy Giulio Andreotti, “Il Divo” của đạo diễn Paolo Sorrentino giành giải của Ban giám khảo (giải ba).

Giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất” thuộc về Benicio Del Toro (người Puerto Rico) với vai nhà cách mạng vĩ đại của Mỹ Latinh Che Guevara trong phim “Che” (đạo diễn Steven Soderbergh). “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” về Sandra Corveloni trong phim “Line of Passage” (Brazil). Nuri Bilge Ceylan (Thổ Nhĩ Kỳ) đoạt giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” với phim “Three Monkeys”. Hai anh em đạo diễn người Bỉ Jean-Pierre và Luc Dardenne nhận giải “Kịch bản xuất sắc nhất” cho phim “Lorna’s Silence”.

D.K

Chia sẻ bài viết