03/03/2020 - 07:01

Nữ Trưởng Ban Công tác Mặt trận gần dân 

Bà con ở khu vực 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, quý mến bà Nguyễn Thị Lắm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực, bởi nếp sống giản dị, tận tụy trong công tác, quan tâm chăm lo người nghèo. Với sự góp sức của cô Lắm và Ban CTMT khu vực, số hộ nghèo ở khu vực giảm chỉ còn 1 hộ.

Bà Nguyễn Thị Lắm (bìa trái) thăm hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Thân, hộ nghèo, được khu vực giúp đỡ hỗ trợ nhiều mặt, ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Lắm tham gia công tác ở địa phương hơn 20 năm, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2016 đến nay, bà làm Trưởng Ban CTMT khu vực 1.  

Năm 2016, khu vực 1 còn 9 hộ nghèo. Bà Lắm đã cùng tập thể Ban CTMT đề ra mục tiêu giúp giảm dần số hộ nghèo qua từng năm. Bà rà soát, nắm rõ hoàn cảnh từng hộ nghèo, tìm biện pháp giúp đỡ phù hợp. Từ đó, nhiều hộ vượt khó, vươn lên thoát nghèo. Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Sam, trước kia, kinh tế rất khó khăn, chồng bà Sam bị bệnh, không có khả năng lao động. Bà Lắm làm hồ sơ giúp gia đình bà Sam vay vốn, mua xe đẩy hàng đi bán các loại rau. Bà Sam kể: “Hiện tại, mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 150.000 đồng, đủ lo 2 bữa cơm cho gia đình. Hai con tôi cũng đã lớn, có việc làm nên cuộc sống gia đình đã ổn định, thoát nghèo”.

Hiện nay, các đoàn thể đang giúp 171 hộ gia đình trong khu vực vay hơn 5 tỉ đồng để sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Song song đó, hằng năm, khu vực vận động 150-200 suất quà (mỗi suất từ 250.000 đồng trở lên) để tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Từ những hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực, đến nay số hộ nghèo của khu vực giảm chỉ còn 1 hộ, rơi vào hoàn cảnh bệnh tật, không có khả năng lao động.

Nhiều cán bộ, người dân trong khu vực không chỉ ngợi khen bà Lắm nhiệt tình, tâm huyết trong công tác, mà còn bày tỏ sự khâm phục nghị lực vượt khó của bà. Năm 2007, chồng bà Lắm bị bệnh tim nặng, mất sức lao động. Lúc bấy giờ, cả 3 con đều đang tuổi ăn học. Ban ngày lo công tác địa phương, đêm đêm bà nhận hàng về may gia công. Hiện nay, 3 người con của bà đều tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định.

Nhắc đến bà Nguyễn Thị Lắm, bà Lê Thị Thúy Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng, khen: “Cô Lắm là một cán bộ giàu kinh nghiệm, nhiều năm qua, cô cùng tập thể Ban CTMT luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cô Lắm còn là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, hết lòng thương yêu gia đình, chồng con, nỗ lực vực dậy kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái thành đạt, nên người”.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết