07/02/2015 - 15:46

Ninh Kiều cuối mùa Đông

ĐẶNG HOÀNG THÁM

Ninh Kiều gió bấc chiều đông
Em ngày ấy có bên sông đợi chờ?
  
Tôi về tìm lại giấc mơ
Một thời kỉ niệm ấu thơ xa vời
Nhớ bàn tay ấm mặt người
Vầng trăng đêm ấy nụ cười mến thương
…Rồi tôi cất  bước tha hương
Ra đi trên những con đường lạ xa
Mùa đông thương nhớ quê nhà
Khói lam chiều… bóng mẹ già mong con

Ninh Kiều giờ đã cuối đông
Tôi về nghe ấm cõi lòng chiều nay
Bên nhau tay lại cầm tay
Hàng Dương Chợ Cổ  phố dài bước chân

Hình như trời sắp vào xuân
Vườn xưa mai đã mấy lần trổ bông…

Chia sẻ bài viết