01/07/2008 - 21:13

Người đưa gỗ thốt nốt xuất ngoại

Giám đốc Công ty D&D Phạm Văn Dương

Từ lâu, ở miền biên giới Tây Nam có nhiều đặc sản nổi tiếng từ cây thốt nốt, đó là đường, nước, thạch, rượu thốt nốt. Còn bây giờ, thốt nốt lại là loại gỗ quí hiếm được nhiều khách hàng nước ngoài ưa chuộng. Khám phá được điều này, Giám đốc trẻ Phạm Văn Dương, Công ty TNHH sản xuất và thương mại D&D (phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã hợp tác cùng với một người bạn tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư gần chục tỉ đồng để xây dựng nhà máy chế biến gỗ thốt nốt xuất khẩu...

Các sản phẩm nội thất bằng gỗ thốt nốt gần đây đã gây chú ý cho nhiều khách hàng tại các cuộc hội chợ triển lãm quốc tế tại TP Cần Thơ. Nhân dịp về thành phố Long Xuyên chúng tôi gặp lại anh Phạm Văn Dương mới 31 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại D&D (Công ty D&D). Dương cho biết “duyên nợ” với gỗ thốt nốt rất tình cờ. Ba năm trước, khi anh đang công tác tại ngành xuất nhập khẩu thủy sản An Giang, trong các chuyến công tác tại biên giới Tây Nam và Campuchia để tham gia các hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm cá tra, cá ba sa, đã khám phá ra các vật dụng trong nhà, sàn nhà, sàn nước của người dân nơi đây đều làm bằng cây thốt nốt đen bóng, thật đẹp. Khi đó, gia đình Dương đã có cửa hàng trang trí nội thất đang hút hàng. Dương liền nghĩ đến việc dùng gỗ thốt nốt để chế biến các sản phẩm nội thất để cung cấp nội địa và xuất khẩu.

Nghĩ là làm, cùng với đam mê nghề chế biến gỗ, Phạm Văn Dương chuyển nghề hẳn bằng việc bắt đầu đầu tư nhà xưởng, thuê thợ để chế biến gỗ xuất khẩu. Mới vào nghề tưởng chừng gỗ thốt nốt dễ “ăn” nhưng khi nhập cuộc thì Dương mới vỡ lẽ nhiều khó khăn. Bởi gỗ thốt nốt để dùng chế biến các sản phẩm nội thất phải là gỗ già trên 80 tuổi. Phạm Văn Dương bộc bạch: “Ban đầu, mình nghĩ gỗ thốt nốt như các gỗ khác. Nhưng khi bắt tay vào chế biến mới biết gỗ thốt nốt rất khó chịu. Rất cứng và dễ nứt, không biết cách xử lý nên hao hụt rất lớn và chi phí nhân công nhiều nên năm đầu bị lỗ...”. Nhờ lời khuyên của gia đình và bạn bè là “vạn sự khởi đầu nan” nên Dương không nản lòng và quyết tâm đeo đuổi nghề chế biến gỗ thốt nốt.

Một bộ bàn ghế được chế biến từ gỗ thốt nốt.

Mãi đến cuối năm 2006, đầu năm 2007, các sản phẩm gỗ thốt nốt như bàn, ghế, cầu thang... của Phạm Văn Dương mới có mặt ở thị trường nội địa. Sau khi được nhiều khách hàng trong nước ưa chuộng, Dương liền nghĩ ngay đến thị trường nước ngoài. Để quảng bá các sản phẩm từ gỗ thốt nốt ra nước ngoài, Phạm Văn Dương đã tích cực tham gia các hội chợ đồ gỗ và hàng thủ công mỹ nghệ trên thế giới. Với kênh tiếp thị này, các sản phẩm trang trí nội thất và thủ công mỹ nghệ cao cấp từ gỗ thốt nốt có màu nâu, đen tự nhiên, sang trọng và độ bền cao đã nhanh chóng chinh phục được khách hàng ngoài nước. Cuối năm 2007, các phẩm gỗ Thốt Nốt của Công ty D&D đã được xuất ngoại. Nhật và Tây Ban Nha là khách lớn của Công ty D&D. Bao nhiêu sản phẩm chế biến từ gỗ Thốt Nốt đều không đủ xuất khẩu.

Giám đốc Phạm Văn Dương cho biết thêm: “Cái lo bây giờ là không phải thị trường tiêu thụ, mà sợ không có đủ nguồn nguyên liệu gỗ thốt nốt để chế biến. Để tiết kiệm nguyên liệu và tăng giá trị gỗ thốt nốt, Công ty D&D quyết định chuyển chế biến các sản phẩm nội thất bàn, tủ, ghế, cửa... loại lớn hao nhiều gỗ sang hàng thủ công mỹ nghệ. Khách hàng nước ngoài rất thích các sản phẩm này. Hiện nay, phía đối tác Nhật đánh giá rất cao gỗ thốt nốt và đang chuyển giao công nghệ xử lý cho D&D để làm cho sản phẩm đẹp và giá trị hơn...”.

Bây giờ, Công ty D&D đã thành công đưa gỗ thốt nốt xuất ngoại, với nhà máy chế biến gỗ công suất 5 container/tháng. Với đà phát triển, Công ty D&D đang tiếp tục đầu tư nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu mới có công suất 20 container/tháng, chế biến các sản phẩm từ gỗ cung cấp cho thị trường châu Âu.

Bài, ảnh: QUANG HẢI

Chia sẻ bài viết