13/05/2026 - 09:45

Quán cơm 0 đồng với tấm lòng nhân ái 

Với châm ngôn “Chung tay chia sẻ - Lan tỏa yêu thương”, quán cơm 0 đồng trong khuôn viên nhà thờ An Bình (phường An Bình, TP Cần Thơ) vẫn đều đặn đỏ lửa 3 ngày trong tuần. Bất kỳ ai cũng có thể đến ăn cơm và “trả phí” bằng một nụ cười cảm ơn là đủ.

No dạ, ấm lòng

Không gian quán cơm 0 đồng trong một góc nhỏ trước sân nhà thờ An Bình, cứ đến thứ hai, tư, sáu hằng tuần lại nhộn nhịp người lui tới. Tờ mờ sáng, bà con trong xóm đạo đã đến đây để sơ chế, chế biến thức ăn, đến khoảng 10 giờ 30 phút thì sẵn sàng phục vụ thực khách. Phần ăn phong phú và ngon lành với các món mặn, xào, canh, trái cây tráng miệng. Nhìn phần ăn đầy ắp thức ăn ngon, chế biến công phu, chúng tôi mới cảm nhận lời của các chị đứng bếp rằng, quán ăn 0 đồng nhưng chất lượng thì ngon hơn cơm nhà nấu.

Linh mục Võ Văn Thọ thăm hỏi các em học sinh đến dùng cơm tại quán ăn 0 đồng. Ảnh: DUY KHÔI

Cô Nguyễn Thị Lệ, người bán vé số, chia sẻ: “Gần 2 tháng qua, từ khi biết đến quán cơm 0 đồng ở nhà thờ, tôi đến đây thường xuyên. Cơm rất ngon, cô chú ở đây tận tình, niềm nở. Tôi mừng lắm, đỡ được phần nào chi phí sinh hoạt”.

Có 2 nhóm “đặc biệt” được quán cơm phục vụ thường xuyên với đầy tình thương. Đó là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được nhà trường giới thiệu đến đây để ăn cơm trưa. Mỗi em mỗi hoàn cảnh như cha mẹ bỏ rơi, cha mẹ ly hôn hay đi làm ăn xa, có em cha hoặc mẹ vướng vào vòng lao lý… Các em đến ăn cơm sau giờ học buổi sáng, lễ phép thưa hỏi, cảm ơn và dùng cơm rất trật tự. Thấu hiểu được hoàn cảnh của các em nên Linh mục chánh xứ và bà con trong quán cơm 0 đồng thường xuyên quan tâm, chuẩn bị cho các em những phần ăn ngon, bất kể các em có đạo hay không.

Anh em Ngọc Lợi và Ngọc Trâm, học sinh của một trường tiểu học gần đó, cùng ăn cơm vui vẻ và nói: “Anh em con vui và ông bà ở nhà cũng an tâm vì được ăn cơm ngon, được ông bà ở đây yêu thương, quan tâm”.

Một nhóm nữa là những người neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nên đi lại bất tiện. Mỗi ngày quán cơm 0 đồng phục vụ, đều có người chuẩn bị các suất cơm nóng, mang đến tận nơi trao tặng bà con. Ông Nguyễn Hữu Linh, người phụ trách “shipper cơm 0 đồng”, cho biết mang cơm đến tận nhà cho gần 20 trường hợp, ai nhận cơm cũng rất xúc động nên ông càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc làm bác ái này.

Phục vụ bằng yêu thương

Người “nhóm lửa” và “giữ lửa” quán ăn 0 đồng là Linh mục Vinh Sơn Võ Văn Thọ, Chánh xứ Giáo xứ An Bình. Linh mục Võ Văn Thọ được biết đến bên cạnh là một nhạc sĩ nổi tiếng còn là vị Linh mục luôn giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh kém may mắn.

Ở những giáo xứ từng nhiệm sở, Linh mục Võ Văn Thọ dành nhiều tâm huyết lo cho người nghèo như trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng quà, gạo, giúp đỡ học sinh nghèo… Về phục vụ tại Giáo xứ An Bình gần 1 năm qua, Linh mục Võ Văn Thọ thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa để san sẻ, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn và quán ăn 0 đồng là một trong những tâm huyết của ông.

Theo Linh mục Võ Văn Thọ, quán cơm 0 đồng đã hoạt động hơn 2 tháng qua nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm và bà con giáo dân. Có hơn 100 suất cơm được chuẩn bị để phục vụ bà con mỗi ngày mở cửa. Nhiều người biết đến quán, dù không phải đạo Công giáo, như tiểu thương ở chợ Tân An chẳng hạn, cũng tặng rau củ cho bếp ăn. Phục vụ bếp lúc nào cũng có khoảng 10 người, mỗi người một việc, dốc hết tâm sức cho những bữa ăn nhân ái.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, giáo dân Giáo xứ An Bình, cho biết: Hầu như ngày nào bà cũng có mặt ở bếp ăn để phân loại, sơ chế rau củ, đến ngày mở cửa thì đến quán sớm hơn. Tuy có cực nhưng bà rất vui khi thấy bà con ăn cơm ngon miệng.

Còn bà Lý Thị Hồng, ở gần nhà thờ nhưng không theo đạo Công giáo, rất tâm huyết với bếp ăn này: “Thấy bà con đến ăn cơm đông vui, chúng tôi có cực chút cũng không sao”.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết