13/09/2011 - 21:27

Người cựu chiến binh tận tụy

Ông Nguyễn Minh Trung.

Đó là ông Nguyễn Minh Trung ở tổ 8, khu vực 4, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Năm nay ông 77 tuổi đời, 35 tuổi quân, 55 tuổi Đảng. Mặc tuổi cao sức yếu, mặc bệnh tật hành ông mấy năm nay, nhưng với tinh thần đảng viên, tinh thần bộ đội Cụ Hồ, lúc nào ông cũng vui vẻ lo cho bà con lối xóm.

Đường hẻm 162/60 (lối đi phía sau nhà ông) thuộc tổ 23 và tổ 7, khu vực 4, phường An Thới, từ trước đến nay là một hẻm có nhiều ý kiến khác nhau về ranh giới hẻm, dẫn đến sự hiểu lầm, rồi cự cãi nhau, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng tình làng nghĩa xóm... Do ranh giới hẻm không rõ ràng, dẫn đến một số hộ cất nhà trồi lên thụt xuống, thậm chí có một vài hộ cất nhà vi phạm hẻm giới, làm mất mỹ quan, gây thắc mắc cho bà con. Để giải quyết dứt điểm những vướng mắc trên, ông Nguyễn Minh Trung đã đề xuất và xin ý kiến Chi bộ 2, Ban Cán sự khu vực 4 và UBND phường An Thới là phải cắm lại mốc giới hẻm cho rõ ràng, nâng cấp và mở rộng hẻm cho khang trang sạch đẹp. Khi được sự ủng hộ và nhất trí của các cấp chính quyền và các đoàn thể, ông kết hợp với hai tổ dân phố họp các hộ hai bên hẻm. Sau ba lần họp bàn gay cấn, bà con mới đồng thuận và nhất trí về việc nâng cấp, mở rộng hẻm. Sau đó, bà con cử ra Tổ quản lý hẻm, gồm 5 thành viên, ông được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng.

Hẻm có chiều dài 98m, rộng 5m, được tôn cao, mở rộng và tráng nhựa. Kinh phí dự toán khoảng 130 triệu đồng, bà con tự nguyện đóng góp theo diện tích mặt hẻm của mỗi nhà. Với trách nhiệm Tổ trưởng, ông Nguyễn Minh Trung cùng các thành viên trong tổ liên hệ với mấy chủ thầu. Với mục đích làm sao tiết kiệm và có lợi nhất cho bà con, cuối cùng, tập thể chọn chủ thầu Nguyễn Thanh Vân, có giá thầu thấp và bảo đảm chất lượng tốt nhất. Không những thế, ông còn đến từng nhà động viên, đôn đốc bà con đóng tiền sớm để có thể hoàn thành hẻm đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7-2011. Một vài hộ khó khăn chưa đủ tiền nộp ngay một lúc, ông bàn với tổ đồng ý cho nộp làm hai, ba đợt; số tiền thiếu ông tạm thời mượn từ nguồn khác. Ngoài ra ông còn vận động một số gia đình tự nguyện đóng góp thêm, như hộ ông Sơn Tùng góp thêm 7,5 triệu đồng. Riêng ông cũng góp thêm 1 triệu đồng.

Trong hơn 20 ngày thi công hẻm, không quản nắng mưa sớm tối, ông luôn theo sát nhà thầu, kịp thời giải quyết những vướng mắc và khó khăn phát sinh trong thi công, như: vướng đường dây điện, đụng hố ga, đụng cống thoát nước thải... góp phần quan trọng đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khu vực 4, cho biết: Hẻm 162/60 đã được nâng cấp tráng nhựa rộng rãi, sạch đẹp, bà con ai cũng vui mừng, phấn khởi. Hẻm này là một trong những con hẻm đẹp nhất của khu vực, đó là công sức của bà con trong hẻm, đặc biệt là sự chủ động, nhiệt tình của ông Nguyễn Minh Trung, người cựu chiến binh tận tụy, người đảng viên gương mẫu làm theo lời Bác.

Với thành tích đó, ông được UBND phường An Thới tặng giấy khen và nêu gương sáng toàn Đảng bộ phường.

Bài, ảnh: PHẠM VĂN THÚY

Chia sẻ bài viết