18/08/2011 - 09:24

Nghe lén từng được thảo luận công khai tại NoW

Ảnh: Getty Images

Các ông chủ của báo News of the World (NoW) như tỉ phú truyền thông Rupert Murdoch và con trai James Murdoch, cùng với nguyên Tổng biên tập Andy Coulson đang phải đối mặt với những cáo buộc mới về tội không trung thực và bao che sau khi lá thư của cựu phóng viên Clive Goodman (ảnh) được Ủy ban phụ trách văn hóa Hạ viện Anh công bố hôm 16-8.

Trong thư được viết cách đây 4 năm này, Goodman - phóng viên đã bị NoW sa thải - khẳng định việc nghe lén từng được “thảo luận rộng rãi” tại các cuộc họp ban biên tập hàng ngày cho đến khi ông Coulson cấm đề cập đến nó. Bên cạnh đó, Coulson từng hứa cho Goodman được tiếp tục công việc nếu không khai sự liên quan của tờ báo này với vụ nghe trộm khi ông ra tòa. Lá thư của Goodman đề ngày 2-3-2007, không lâu sau ngày ông được trả tự do sau hình phạt 4 tháng tù vì tội nghe trộm điện thoại. Thư được gửi đến giám đốc nhân sự Daniel Cloke của News International (chủ quản của NoW) và trình bày sự phản kháng khi Les Hinton - lãnh đạo tập đoàn lúc bấy giờ - quyết định sa thải Goodman.

Những cáo buộc mới này có thể gây bối rối cho Thủ tướng David Cameron vì ông từng tuyển Coulson vào vị trí cố vấn truyền thông của mình. Cha con ông Murdoch cùng một số lãnh đạo của News International cũng có khả năng một lần nữa bị triệu tập để đối chất trước Nghị viện. News International cũng đối mặt với cáo buộc lừa dối Quốc hội. Bằng chứng trước đây được gửi đến ủy ban đặc biệt của Quốc hội cho rằng công ty này đã trả cho Goodman số tiền trợ cấp thôi việc chưa tới 60.000 bảng. Tuy nhiên, chứng cứ mới cho thấy Goodman được trả lương trọn năm (hơn 90.000 bảng) cùng với khoản trợ cấp 140.000 bảng và 13.000 bảng để chi trả tiền luật sư. Điều đó đặt ra nghi vấn về khả năng công ty đã mua sự im lặng của cựu nhà báo này.

Vụ bê bối xung quanh cáo buộc nghe lén điện thoại của các phóng viên NoW khiến báo này phải đóng cửa sau 168 năm hoạt động, kéo theo việc một số quan chức cao cấp trong Tập đoàn News International và Giám đốc cảnh sát Luân Đôn phải từ chức.

THUẬN HẢI (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết