25/07/2015 - 16:45

Nghe đài báo bão

Nguyễn Giang San

Bắt đầu mưa phía mây che
Gió giông phần phật ngoài hè thổi vô
Nghe đài báo bão xa bờ
Giọt thương rơi ướt vần thơ cuối ngày.
                
Tôi từng qua vụ trắng tay
Phận người neo bóng mây bay bọt bèo
Dưới hàng xanh mạ lá reo
Mồ hôi đổ biết bao nhiêu giọt rồi!
                
Phập phồng anh cũng như tôi
Bàn tay che chắn nụ cười mong manh
Ăn lưng chắt góp để dành
Nằm nghe biển động chòng chành cơn mơ.
                
Cúi xin ở phía mịt mờ
Mai thành áp thấp xa bờ bão ơi!
Rồi theo tiếng gọi ngàn khơi
Tan trôi vào cõi mây trời ngát xanh.

Chia sẻ bài viết