22/08/2015 - 15:46

Ngẫu hứng thu

Từ Dạ Linh

Gió cứ thổi vô hồi nơi miền nhớ
Chiều liêng biêng trong mắt Thu buồn
Tình xanh rêu phía mùa Đông ẩm ướt
Em có về/ còi hụ cuối sân ga.

Ta ga xép quá nửa đời quăng quật
Giờ hoang tàn ngồi nhấm nhẵn hoàng hôn.
Những chiếc lá lìa cành rơi lả tả
Chút vàng Thu đưa tiễn một đời xanh.

Ta vẫn biết tàu em giờ hun hút,
Những miền xa đón đợi giấc mơ huyền.                   
Bao đưa tiễn đã một thời/ ta nhớ
Mắt u hoài/ai đợi/ dấu bình yên.

Gió cứ thổi u u nơi miền nhớ,
Người đã xa/giọng nói quá chênh chao.
Hoang vắng quá buổi chiều Thu ga xép
Giấc u hoài/còi hụ phía miền tôi.

Chia sẻ bài viết