25/11/2010 - 09:26

NEW ZEALAND: Tất cả 29 thợ mỏ bị mắc kẹt không còn cơ may sống sót sau vụ nổ thứ hai

Phản ứng của thân nhân các thợ mỏ khi nghe tin về vụ nổ thứ hai. Ảnh: Chinaview

“Đáng tiếc, tôi phải thông báo với người dân New Zealand rằng vào lúc 2 giờ 37 phút chiều nay một vụ nổ khủng khiếp nữa đã xảy ra bên trong mỏ Sông Pike và không có cơ may bất kỳ ai trong số 29 thợ mỏ bị mắc kẹt còn sống sót”. Cảnh sát Gary Knowles, chỉ huy chiến dịch giải cứu nhóm thợ mỏ bị mắc kẹt dưới hầm mỏ sau vụ nổ cuối tuần qua ở đảo Nam (New Zeland), đã thông báo tin trên chiều qua 24-11. Thân nhân của nhóm thợ mỏ gồm 24 người New Zealand, 2 người Úc, 2 người Anh và 1 Nam Phi đã chết lặng khi nghe tin về vụ nổ. Cho đến hôm nay, tức 6 ngày sau khi xảy ra tai nạn, cả nước New Zealand vẫn hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy đến với nhóm thợ mỏ như đã từng đối với nhóm thợ mỏ ở Chile.

Báo chí New Zealand cho biết sáng qua hệ thống máy khoan bằng mũi kim cương đã hoàn tất việc khoan đường cứu hộ xuống mỏ và hình ảnh do robot thu thập được ở vị trí cách lối vào mỏ 1.000m cho thấy hình ảnh chiếc mũ bảo hộ (được cho của một trong 2 người duy nhất sống sót trước đó) với đèn vẫn còn sáng. Theo kế hoạch, buổi chiều lực lượng cứu hộ sẽ đặt chân xuống mỏ để tìm kiếm các nạn nhân mất tích nhưng thông tin do robot thu thập và kết quả đo nồng độ khí độc cho thấy nồng độ khí methane và carbon dioxide bên trong mỏ vẫn cực kỳ cao, tới 95%. Không lâu sau đó, vụ nổ thứ hai xảy ra và kéo dài khoảng 30 giây. Theo giới chức New Zealand, vụ nổ lần này lớn hơn với sức công phá mạnh hơn nhiều so với vụ nổ hôm 19-11 nên khả năng các thợ mỏ còn sống là bằng 0.

Phát biểu với báo giới chiều qua, lãnh đạo công ty mỏ Sông Pike tuyên bố sẽ làm mọi cách để đưa xác các nạn nhân trở lên mặt đất. Thủ tướng New Zealand John Key gọi tai nạn mỏ tồi tệ nhất nước này trong gần 1 thế kỷ qua là một thảm kịch quốc gia.

LONG CHÂU
(Theo BBC, Chinaview, AFP)

Chia sẻ bài viết