06/05/2026 - 05:31

Thư pháp, nón lá và tình yêu quê hương 

Từ những nét thư pháp mềm mại trên chiếc nón lá truyền thống, chị Đào Thị Cẩm Sương, nghệ nhân thư pháp ở TP Cần Thơ, đã tạo nên các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, qua đó kể câu chuyện về quê hương, văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Hành trình sáng tạo của chị Cẩm Sương được ghi dấu bằng những kỷ lục Việt Nam.

Chị Cẩm Sương viết thư pháp trên nón lá. 

Giữa không gian bến Ninh Kiều thơ mộng, du khách ấn tượng với tác phẩm nghệ thuật quy mô mang tên “Hồn dân tộc - Nón lá quê hương”. Tác phẩm vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào cuối tháng 4 vừa qua, do nghệ nhân thư pháp Đào Thị Cẩm Sương sáng tác và thực hiện, với sự đồng hành, bảo trợ của Công ty Cổ phần An Hưng Coffee. Bên cạnh kích thước đồ sộ, công trình còn nổi bật bởi sự kết hợp hài hòa giữa bản đồ Việt Nam thể hiện tên các tỉnh, thành phố, quần đảo bằng thư pháp và mô hình nón lá khổng lồ ghép từ 103 chiếc nón, mỗi chiếc được viết tên một phường, xã của TP Cần Thơ.

Cụ thể, bản đồ Việt Nam có kích thước 9,6m x 6m, bên cạnh là mô hình nón lá cao 6,5m, đường kính 4m. Sự hòa quyện giữa nón lá truyền thống với thư pháp đã góp phần tạo nên tác phẩm nghệ thuật độc đáo, nổi bật giữa không gian bến Ninh Kiều. Đặc biệt, bên cạnh bản đồ là những vần thơ mang đậm tinh thần tự hào dân tộc. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, du khách đến từ Đồng Nai, chia sẻ: “Tác phẩm này rất độc đáo, thể hiện vẻ đẹp của quê hương, đất nước và cho thấy sự kỳ công của người thực hiện”.

Đây không phải lần đầu nghệ nhân Cẩm Sương xác lập kỷ lục. Tháng 10-2022, cũng với sự kết hợp giữa nón lá và thư pháp, chị đã thực hiện công trình “Mô hình nón lá lớn nhất Việt Nam, được ghép từ 540 nón lá truyền thống kết hợp vẽ thư pháp”. Tác phẩm có chiều cao 6,8m, đường kính 7,8m, được cấu tạo từ 14 khung vòng tròn và 540 chiếc nón lá thư pháp, thể hiện tên các tỉnh, thành phố trên cả nước, nổi bật là hai chữ “Cần Thơ”.

Du khách chụp ảnh bên tác phẩm nghệ thuật “Hồn dân tộc - Nón lá quê hương”. 

Chị Cẩm Sương cho biết, với tình yêu Cần Thơ, chị luôn mong muốn góp phần quảng bá nét đẹp quê hương. Có sở trường thư pháp và niềm yêu thích nón lá truyền thống, chị nảy ra ý tưởng kết hợp hai yếu tố này để tạo nên những công trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa. Gần 20 năm gắn bó với thư pháp, từ những ngày đầu tự học, mày mò từng nét chữ, đến khi trở thành “bà đồ” quen thuộc tại các lễ hội, sự kiện văn hóa, chị đã chinh phục người xem không chỉ bằng kỹ thuật mà còn bằng tình yêu và sự đam mê bền bỉ.

Viết thư pháp trên giấy đã khó, viết trên nón lá với bề mặt cong, thô và không đều lại càng đòi hỏi sự chính xác và khéo léo cao độ. Thế nhưng, mỗi tác phẩm của chị Cẩm Sương đều toát lên giá trị nghệ thuật riêng, không đơn thuần là những công trình để “lập kỷ lục”, mà còn mang thần thái, gửi gắm câu chuyện và sức lan tỏa sâu rộng. Nhiều du khách khi tham quan đã dừng lại thật lâu trước những chiếc nón thư pháp hay bản đồ Việt Nam uyển chuyển nét chữ để chụp ảnh, ghi hình. Chị Cẩm Sương bộc bạch: “Điều đó làm tôi rất vui, vì góp phần nhỏ quảng bá quê hương Cần Thơ”.

Từ những chiếc nón lá mộc mạc đến những nét thư pháp tinh tế, hành trình của nghệ nhân Đào Thị Cẩm Sương là minh chứng sống động cho nỗ lực gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa trong đời sống hôm nay.

Bài, ảnh:  ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết