06/06/2015 - 19:59

Mười năm về lại Phong Điền

NGUYỄN GIANG SAN

Mười năm rồi anh làm giọt mưa nghiêng
Để chiều nay lòng rơi về Phong Điền quê mẹ
Giọng hò em tan trong gió nhẹ
Câu đợi câu chờ chung thủy mối tình quê
           
Mười năm rồi ta đuổi bóng đam mê
Quên lao xao tiếng chèo khua chợ nổi
Dẫu đời bồng bênh về năm bảy lối
Vầng trăng xưa vẫn nguyên vẹn đêm rằm
           
Mười năm rồi anh mới lại về thăm
Nhơn Nghĩa, Trường Long, Giai Xuân, Tân Thới
Giữa cánh đồng xanh cánh cò chấp chới
Vũ điệu tình yêu như mê như say
           
Rót phía lòng nhau một chén rượu đầy
Em uống cùng ta vui ngày hội ngộ
Mấy nhánh sông chiều bằng lăng tím rộ
Thả nhớ thương trôi miết tháng năm dài
           
Ôm siết Phong Điền trọn một vòng tay
Sau những phiêu du xin về quê mẹ
Em nắm tay anh hát lời khe khẽ
Bài hát tình yêu mười năm tinh khôi!...

Chia sẻ bài viết