01/04/2012 - 09:47

Mua danh bằng lừa dối

“Ca sĩ đạo giọng” Minh Hằng (ảnh bìa trái).
Ảnh: vietnamnet.vn

Chỉ để được nhận một giải thưởng hay gây “ấn tượng” trong một cuộc thi, một số nghệ sĩ đã lừa gạt cả khán giả lẫn ban tổ chức.

Mới đây, trong đêm mở màn cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ”, những người hâm mộ diễn viên kiêm ca sĩ Minh Hằng ngạc nhiên vì cô hát quá hay bài opera trong vở nhạc kịch “Bóng ma trong nhà hát”. Những nốt cao cô ngân vang rất điêu luyện. Đáng lưu ý là trước đây Minh Hằng từng thừa nhận không có khả năng hát giọng cao. Sau đó, người ta phát hiện Minh Hằng tự hát những đoạn thấp; còn những nốt nhạc cao, ngân dài thì phát đoạn bài hát do ca sĩ Lan Anh trình bày và hát... nhép.

Mới đây, Ban tổ chức, Hội đồng nghệ thuật chương trình “Bài hát yêu thích” đã quyết định hủy kết quả tin nhắn bình chọn cho ca khúc “Sẽ mãi yêu anh” của ca sĩ Ngọc Anh trình diễn trong tuần 10. Bởi vì trong 3 tiếng đồng hồ (từ 21g đến 23g59, ngày 22-3), ca khúc đã nhận đến 4.883 tin nhắn, chiếm 91,7% tổng lượng tin nhắn. Ban tổ chức đã xác minh thì có đến 1.414 tin nhắn được gửi từ một dãy sim có số gần giống nhau và khi thử liên lạc đều không được. Ban tổ chức quyết định hủy hơn 1.400 tin nhắn từ các thuê bao ảo đó.

Nổi tiếng và được khán giả yêu thích là mong muốn chính đáng của nghệ sĩ nhưng để đạt được những điều đó cần phải bằng tài năng đích thực. Không hiểu sao trên những cuộc thi mang tính giải trí, “sân chơi phụ” nhưng có người vẫn muốn có giải thưởng, danh tiếng bằng mọi thủ đoạn khiến công chúng choáng váng. Những trò “lừa” đang ngày một nhiều: kể khổ về đời tư, mua tin nhắn, ăn cắp ý tưởng, phong cách...

Sự lừa dối đó có thể hiểu là họ đang coi thường khán giả, người hâm mộ. Khi sự việc được phanh phui thay vì nhận lỗi hầu hết lại phủ nhận, đổ lỗi cho người khác. Sau sự cố “đạo giọng”, Minh Hằng đổ lỗi cho bạn diễn Minh Quân “vẽ đường” còn Minh Quân thì đổ ngược lại. Cuối cùng, họ đổ thừa cho... ban tổ chức. Ngọc Anh thì bức xúc nói đó là người hâm mộ bình chọn cho cô, không hề có chuyện “rác”, “ảo”... Họ có còn tự trọng không?

Trên trang tuoitre.vn, độc giả Đức Tài đã bức xúc: “Quá nhiều những người không có năng lực làm mọi cách để nổi tiếng trên những điều “xấu” của mình. Từ những giọng hát, phong cách thảm họa đến nay lại lấy giọng của người khác... Tôi ngày càng thất vọng”. Những nghệ sĩ gian dối đã khiến khán giả khi xem biểu diễn mà phải dè chừng bởi thật – giả lẫn lộn!

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết