Phim Việt Nam "12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy" được giới trẻ yêu thích khi lồng những yếu tố của chiêm tinh học vào một chuyện tình lãng mạn, với những nhân vật hợp thời, đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của giới trẻ hiện nay.
Phim đang chiếu tại cụm rạp Lotte Cinema Cần Thơ (siêu thị Big C) và Lotte Cinema Ninh Kiều (Lotte Mart).
 |
|
Nhân vật Huy và My trong phim. |
Huy (B Trần đóng)- nhân vật chính của phim, đích thực là chàng trai thời thượng: đẹp trai, bất cần, lạnh lùng, lái xe hơi, mặc toàn đồ hiệu và thuộc cung Nhân Mã. Các cô gái trong phim cũng mang khí chất khác nhau: Chi (Quỳnh Chi) cô gái cung Sư Tử cá tính, quyến rũ, có khi lụy tình nhưng luôn biết kết thúc mọi rắc rối một cách mạnh mẽ. My (Jun Vũ) yểu điệu đáng yêu, thanh thoát và mềm mại như những tính cách mà một cô gái thuộc cung Song Ngư cần phải có. Và Huy đã chơi trò bắt cá hai tay khi đang là người yêu của Chi nhưng vẫn bị thu hút bởi vẻ trong sáng, ngây thơ của My. Trong khi đó, My lại đem lòng yêu đơn phương Nam (Võ Cảnh). Khi bị Nam từ chối tình cảm, My xiêu lòng trước sự đeo bám của Huy. Tuy nhiên, My và Chi lại là bạn thân, khi mọi chuyện vỡ lở, Huy vẫn khó lòng đến được với My dù đã chia tay với Chi...
"12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy" là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng tên tuổi quen thuộc trong giới đạo diễn video clip ca nhạc cho các ca sĩ trẻ. Do đó, phim có những khuôn hình, góc quay đẹp lung linh với bối cảnh sang trọng đúng chất cổ tích thời hiện đại, được kết hợp hài hòa cùng phần nhạc nền là những ca khúc thịnh hành của các giọng ca đang nổi. Không gian của phim đậm chất tình cảm lãng mạn với những lời thoại và tình huống ngọt ngào, hài hước giữa những nhân vật có tính cách khác biệt. Ưu điểm lớn nhất của phim là từng hành động, lời nói, diễn biến tâm lý của các nhân vật được khắc họa tự nhiên, trẻ trung và đôi lúc cũng nông nổi nhưng sự nông nổi đó phù hợp với lứa tuổi và trải nghiệm cuộc đời còn non dại của của các nhân vật chính.
Biểu hiện rõ nhất là các nhân vật trong phim tin rằng chiêm tinh học và tình yêu vận vào nhau, để rồi qua nhiều trải nghiệm mới thấy rằng tình yêu có quy luật riêng của nó. Huy thuộc cung Nhân Mã, Chi thuộc cung Sư Tử. Theo nguyên tắc, hai người rất hợp nhau, nhưng chàng trai lại theo đuổi cô gái thuộc cung Song Ngư là My, dù 2 cung này xung khắc. My yêu thầm Nam cũng vì cho rằng anh và cô là một đôi trời sinh, có cung hoàng đạo hợp nhau. Thế nhưng, diễn biến của phim cho thấy: sự hoàn hảo trong số mệnh chỉ là một phần, mà lòng chân thành mới là yếu tố quyết định trong mọi mối quan hệ tình cảm.
Khai thác một câu chuyện tình yêu nhiều mộng mơ nhưng "12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy" không bị rơi vào tình trạng "sến" hay quá vô lý. Các tình tiết lãng mạn được tiết chế chừng mực, tính cách nhân vật phát triển nhất quán, lời thoại đúng kiểu ngôn ngữ mà giới trẻ hay dùng; không cảnh nóng, không đồng tính và cũng không chọc cười gượng ép. Ngoài ra, tình bạn đẹp của 3 cô gái: Chi - My - Hân cũng là một dấu ấn đẹp trong phim.
Là phim dành cho những thị dân trẻ, đặc biệt là những người đang yêu nên cốt truyện đơn giản, thông điệp nhẹ nhàng. Do đó, với những đối tượng khán giả khác, phim vẫn thiếu chiều sâu và sức nặng tâm lý. Dù vậy, những người lớn khi xem phim sẽ hiểu một phần tâm hồn của giới trẻ hiện nay.
Cát Đằng