23/02/2008 - 21:44

Miền đất cực Nam

TRƯƠNG XƯƠNG

Nhớ thương, lòng dạ nao nao...

Mùa xuân giục bước tôi vào miền Nam.


Qua Cần Thơ nhớ Cái Răng,

Đi Bạc Liêu gặp Sóc Trăng - trên đường.

Cực Nam - miền đất thân thương,

Xe đi hun hút nẻo đường Cà Mau.


Hướng về Đất Mũi xa sâu

Trùng trùng rừng đước, nối nhau rừng tràm.

Hoàng hôn tím Vịnh Thái Lan,

Bao la, bát ngát mênh mang - ngời ngời...

 

Tới đây - cuối đất, cùng trời,

Vẳng trong vũ trụ - những lời yêu thương!

Xuân Mậu Tý - 2008

Chia sẻ bài viết