02/05/2015 - 16:11

Lòng Mẹ

Lê Chí

Triệu người chết, triệu người suốt đời
thương tật
biết bao gia đình ly tán, biết bao con trẻ mồ côi
thế kỷ hai mươi mòn mỏi

chiến tranh
chợ trời bom đạn lương tâm   
cân đếm nỗi đau đồng loại
***
Rồi cũng đến hồi tàn lụi
thật vui mà cũng thật buồn*
“thay đổi màu da xác chết”
sững sờ
lặng ngắt
là chồng là con là anh em ruột thịt
bè bạn thân quen thuở cắp sách đến trường
là con của Mẹ

Ôi những Bà Mẹ
một nắng hai sương phố thị ruộng đồng
      sớm khuya tần tảo
núi rừng sỏi đá cheo leo
nuôi những đứa con ra trận

Không cách gì lấp đầy khoảng trống vô biên
lãng đãng hiện từng gương mặt
làm sao kiếm tìm số phận
trên bàn thờ hai chiếc lư hương, một đứa
  bên này một đứa bên kia
trên bàn thờ ba chiếc lư hương, một đứa
                bên này hai đứa bên kia
khói nhang nghi ngút

***

Giờ tắt lịm tiếng súng tiếng bom
ai biết có thứ máu ngậm ngùi vẫn chảy

thao thức bình an - adi đà phật
thương nhau bỏ chín làm mười
ướm lòng mình vào tấm lòng từ bi của Mẹ
 chạm đáy tim thiêng…

   1.1. 2015 
 ..........
* Ý câu nói của Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Ngày 30 tháng tư, triệu người vui,  nhưng cũng triệu người buồn.

Chia sẻ bài viết