03/06/2011 - 10:27

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

Được nhiều người dân địa phương chỉ dẫn, chúng tôi đến khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, tìm anh Ngô Văn Tâm- “chuyên gia” phục hồi phuộc xe honda. Nhìn cửa tiệm qui mô, khách ra vào đông đúc, “ông chủ” trẻ tuổi đang tất bật sửa xe cho khách vừa hướng dẫn “đệ tử” học nghề, ít ai ngờ anh Tâm gầy dựng cơ ngơi này từ hai bàn tay trắng.

Từ hai bàn tay trắng, anh Ngô Văn Tâm đã gầy dựng cơ ngơi trị giá hàng trăm triệu đồng.  

Xuất thân trong một gia đình nghèo, đông anh em, cha mất sớm nên sau khi học hết lớp 8, anh Tâm (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) phải rời xa trường lớp để bươn chải kiếm sống và phụ giúp mẹ nuôi các em ăn học.

Năm 1997, anh Tâm học nghề sửa xe. Thương hoàn cảnh anh Tâm khó khăn, một chủ tiệm sửa xe ở thị trấn Thốt Nốt (hiện nay là phường Thốt Nốt) nhận cho anh Tâm học nghề thí công. Với bản tính hiền lành, chịu khó học việc nên anh Tâm được chủ tiệm thương và tận tâm “truyền nghề”. Do vậy, chỉ sau 1 năm, anh Tâm thành thạo tay nghề. Anh Tâm chia sẻ: “Suốt thời gian đi học nghề, tôi thường nhịn ăn sáng, dành dụm tiền để mua đồ nghề. Hễ có được vài chục ngàn là tôi đạp xe lên tận Long Xuyên để mua từng chiếc chìa khóa, cây kềm, cây vít... đến khi học xong, tôi có đủ một bộ đồ nghề sửa xe đạp”.

Nhà gần chợ Thốt Nốt, nên anh Tâm tận dụng mái hiên trước nhà để mở tiệm sửa xe. Ban đầu, anh chủ yếu vá ép và sửa xe đạp. Khi tích lũy được một số vốn kha khá, anh Tâm đầu tư mua phụ tùng xe đạp, xe honda, máy bơm hơi... Nhờ cần mẫn, chí thú làm ăn, anh dần tạo được uy tín với khách hàng. Tuy nhiên, do gần khu vực chợ, nên ngày càng nhiều người mở tiệm sửa xe với qui mô lớn, việc cạnh tranh gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, năm 2005, anh Tâm quyết định chuyển sang phục hồi phuộc xe, ép sườn xe... Để thực hiện ý định của mình, anh Tâm đã thuyết phục gia đình đồng ý cho mình thế chấp giấy tờ nhà đất, vay 15 triệu đồng. Anh Tâm kể: “Công việc lúc đầu gặp không ít khó khăn, có đêm tôi trằn trọc suy nghĩ, tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm làm ra để thu hút khách hàng và tạo được uy tín cho tiệm mình”. Nhờ chịu khó học hỏi, cộng thêm những kinh nghiệm của bản thân nên anh Tâm được nhiều khách hàng biết đến. Chưa đầy một năm, anh Tâm đã hoàn trả lại số vốn cho ngân hàng.

Thấy công việc làm ăn ngày càng nở nồi, cuối năm 2010, anh Tâm thuê mặt bằng ở quốc lộ 91 để mở rộng cửa tiệm. Hiện nay, mỗi tháng trừ trả tiền thuê mặt bằng 2,5 triệu đồng, anh Tâm có mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Anh vui vẻ cho biết: “ Hiện tôi đang đầu tư trên 300 triệu đồng để mở rộng quy mô kinh doanh của tiệm, buôn bán tất cả các phụ tùng xe honda và hướng dẫn cho 4 học viên theo học nghề phục hồi phuộc xe”.

Nhắc đến nghị lực vượt khó của anh Tâm, bà Lý Như Thảo, Trưởng khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, cho biết: “Trước đây, Tâm tham gia lực lượng dân quân tự vệ của khu vực, luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đề ra. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Tâm biết vươn lên làm giàu bằng chính sức lao động của mình, anh xứng đáng là một thanh niên điển hình của khu vực”.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết