Liệu khi trái tim của người này đã ngừng đập và được đem ghép cho một người khác thì nó có lưu giữ tình cảm, ký ức của người đã chết? Lời giải đáp của tác giả Catherine Ryan Hyde trong tiểu thuyết "Trái tim second hand" (NXB Lao động) sẽ đem đến cho người đọc một góc nhìn khác về tình yêu...
Câu chuyện được viết theo lối tự sự của hai nhân vật chính: Vida và Richard. Trong đó, phần lớn là những trang nhật ký, những suy nghĩ, tâm trạng, cảm xúc của hai người, mang đến cho người đọc cảm giác đang nhìn nhận và lý giải các vấn đề qua lăng kính của chính nhân vật chứ không phải của tác giả.
"Trái tim second hand" là câu chuyện về Vida cô gái 19 tuổi, đang chờ chết vì bệnh tim, được cứu sống nhờ Richard hiến trái tim của người vợ vừa mới qua đời vì tai nạn giao thông. Từ khi có trái tim mới, Vida luôn dành tình cảm đặc biệt cho Richard, bởi những ký ức mà trái tim lưu giữ khiến Vida cảm thấy mình là người vợ đã qua đời của Richard. Bản thân của Richard cũng cảm nhận được hình bóng của vợ mình qua tình cảm của Vida. Liệu 2 con người xa lạ có ràng buộc nhau bởi một trái tim được hồi sinh?

Trong tác phẩm này, tác giả dựa trên nhiều nghiên cứu để khẳng định không chỉ có bộ não mà cả cơ thể con người đều có thể lưu giữ ký ức, đặc biệt là trái tim. Vida không chỉ nhận một trái tim chỉ biết bơm máu để nuôi sống cơ thể mà còn nhận cả những tình cảm mà người quá cố để lại. Do đó, cô yêu Richard từ cái nhìn đầu tiên, tìm mọi cách chứng minh tình cảm của mình, bất chấp sự nghi ngại của anh, sự cấm đoán của mẹ. Ký ức của trái tim đã dẫn Vida vượt hàng trăm dặm đường tìm về nơi gặp gỡ đầu tiên của Richard và vợ anh. Linh cảm đặc biệt cũng khiến Richard trở về chốn xưa để chờ đợi Vida. Rõ ràng trái tim của Lorrie đang điều khiển tâm trí của Vida và cả Richard
Không chỉ có cốt truyện độc đáo, tác giả Catherine Ryan Hyde còn khắc họa tính cách, tâm lý nhân vật sống động và đậm nét. Vida 19 tuổi với tâm hồn ngây thơ trong sáng, cứ đinh ninh tình cảm của mình dành cho Richard là tình yêu đích thực. 19 năm trên giường bệnh đã ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Chỉ đến khi song hành cùng anh bạn Victor trong những chuyến đi xa, tìm về những kỷ niệm của vợ chồng Richard, đối mặt và nói chuyện thẳng thắn cùng anh, cô mới xác định được tình cảm thật sự của mình. Còn Richard khiến người đọc ngưỡng mộ bởi tình yêu chung thủy dành cho vợ và vì tình yêu tuyệt đối đó mà anh không lợi dụng Vida. Ngoài hai nhân vật chính, những nhân vật phụ góp phần làm nên những tình cảm nhiều cung bậc cho tiểu thuyết. Đó là mẹ của Vida thương con đến mù quáng; Victor - chàng trai trẻ với tình yêu chân thành; tiến sĩ Connie Matsuko giúp Richard lý giải những hiện tượng kỳ lạ của trái tim được hiến cho Vida
Không lãng mạn, "Trái tim second hand" đã có một cái kết hợp lý khi tháo gỡ được những nút thắt trong tình cảm của Vida và Richard. Trên hết, câu chuyện đã dẫn dắt người đọc trải qua những cảm xúc của tình yêu, của ký ức để tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống.
CÁT ĐẰNG