Câu trả lời có ngay từ tựa của tiểu thuyết "Khi yêu cần nhiều dũng cảm", tác phẩm của nhà văn Ấn Độ Chetan Bhagat, do NXB Hội Nhà văn phối hợp với Công ty Nhã Nam phát hành năm 2015.
Sách là câu chuyện thú vị và hài hước về hành trình vượt mọi rào cản gia đình, khác biệt văn hóa, cộng đồng, tôn giáo để tiến tới hôn nhân của hai nhân vật chính.
Thành danh với tiểu thuyết "Ba chàng ngốc" và nhiều tác phẩm khác, tác giả Chetan Bhagat được Thời báo New York đánh giá là "Tiểu thuyết gia viết sách tiếng Anh bán chạy nhất trong lịch sử Ấn Độ". Tạp chí Time đưa anh vào danh sách "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới", còn tạp chí Fast Company bình chọn anh nằm trong số "100 người sáng tạo trong công việc nhất thế giới". Sách của Chetan Bhagat luôn xếp vào hàng bán chạy nhất từ khi mới phát hành và thường được chuyển thể thành nhiều bộ phim lớn của Bollywood. "Khi yêu cần nhiều dũng cảm" đã được dựng thành phim năm 2014, với tựa đề "The states in love" đạt doanh thu cao và nhận được nhiều lời khen của giới phê bình.
 |
|
Nam chính trong sách là Krish, một chàng trai người Punjab (Bắc Ấn) và nữ chính là Ananya, người Tamil (Nam Ấn). Câu chuyện của họ khởi đầu khá yên ả khi phải lòng nhau lúc cùng học tại Học viện Quản lý, tốt nghiệp, có việc làm và quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, cả hai bị gia đình phản đối quyết liệt vì sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, lối sống của hai bộ tộc. Krish và Ananya quyết tâm chinh phục cha mẹ của nhau bằng sự kiên nhẫn và thành ý. Tuy nhiên, khi hai gia đình gặp gỡ, bàn chuyện hôn sự thì rắc rối lại nảy sinh. Mâu thuẫn và hiểu lầm giữa hai bên đẩy cặp đôi rơi vào nhiều tình huống dở khóc, dở cười...
Câu chuyện thu hút độc giả bởi cách xây dựng tính cách của hai nhân vật chính: đều thông minh, cá tính và có lối sống, suy nghĩ phóng khoáng, hiện đại. Họ yêu nhau và cùng phấn đấu cho tương lai. Khi gặp khó khăn, thử thách trong tình yêu, họ đương đầu chứ không bỏ cuộc. Krish từ bỏ cơ hội tốt ở Delhi, đến quê nhà của Ananya làm việc, để gần gũi, lấy lòng cha mẹ Ananya. Anh làm gia sư giúp em trai người yêu ôn thi đại học, hỗ trợ bố Ananya viết phần mềm kế hoạch tài chính ngân hàng và giúp mẹ vợ tương lai trong sự nghiệp ca hát... Sau khi chinh phục bố mẹ Ananya, họ chuyển "mục tiêu" sang gia đình của Krish và cũng thành công nhờ sự thông minh, chân thành.
Thế nhưng, sự khác biệt về văn hóa và cách nghĩ là rào cản lớn nhất khiến hai bên gia đình không tìm được tiếng nói chung khi ngày cưới gần kề. Lúc này, điều bất ngờ đã xảy ra: người cha mà Krish không kính trọng bởi thói gia trưởng, vũ phu đã đứng ra hàn gắn mâu thuẫn, giúp anh có được hạnh phúc của đời mình. Đây chính là nét nhân văn khiến câu chuyện trở nên tình cảm và lắng đọng hơn. Bởi nếu biết nghĩ cho nhau, hy sinh vì nhau thì mọi khúc mắc, hiểu lầm, thù hận sẽ được giải tỏa.
Tác phẩm còn lôi cuốn bởi văn phong dí dỏm, tình huống hài hước và châm biếm những quan niệm- hủ tục luôn gắn liền những người bảo thủ và kệch cỡm trong xã hội Ấn Độ. Đời sống thanh niên, quan hệ nơi công sở cùng những nét văn hóa truyền thống trong lễ cưới của người Ấn Độ được thể hiện rất sinh động, thú vị...
Không đơn thuần là một tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, "Khi yêu cần nhiều dũng cảm" còn cuộc đấu tranh của cái cũ và mới, là tiếng nói của thế hệ trẻ về hôn nhân tiến bộ, bình đẳng - không phân biệt tôn giáo, giai cấp hay thân phận. Và để có được hạnh phúc, họ cần có nhiều dũng cảm để tranh đấu, vượt qua mọi rào cản, đi đến cuối con đường của tình yêu.
CÁT ĐẰNG