Với 6 truyện ngắn, tập truyện "Không như cổ tích" của tác giả Tịnh Bảo (NXB Văn học- 2016) mang đến cho người đọc những chiêm nghiệm thú vị về tình yêu, về cuộc sống muôn màu.
Mới ở tuổi ngoài 30, tác giả Tịnh Bảo (sinh năm 1983) đã có cái nhìn sâu sắc về sự sống và cái chết, như: "Chỉ khi nào sắp chết người ta mới sợ hãi cái chết, mới tiếc nuối vì thời gian đã qua chưa làm việc gì trọn vẹn" (trang 69), hay "Cây đắng vẫn sinh ra trái ngọt không? Hay cái sự ngọt và đắng là do ở chính bản thân mỗi con người, chứ chẳng do một quy luật, một định kiến nào sẵn có cả" (trang 99). Chính những chiêm nghiệm ấy khiến giọng văn của cô già dặn và những câu chuyện có phần day dứt, bi thương.
Các nhân vật trong tập truyện, dù là loài vật hay con người, đều gặp nhiều bất hạnh, khổ đau. Trong đó, có những nhân vật chết bất ngờ do tai nạn, do bệnh tật và do cả tự tử vì cuộc sống bế tắc. Như người vợ trong truyện "Nước lũ cuốn trôi đi" sau nhiều năm dài bị người chồng say xỉn ghen tuông, đánh đập hành hạ đã uất ức uống thuốc sâu tự vẫn. Như chàng thanh niên trẻ trong "Khi không được sống" đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông hay người mẹ trong "Đến mùa lá rơi" mãi mãi ra đi vì bệnh tim... Những cái chết ấy để lại cho người thân, bạn bè sự thương tiếc, nhưng cũng để lại những suy ngẫm và là động lực thúc đẩy những người còn sống vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách. Hai đứa con của người mẹ tự tử dắt díu nhau ra đi, chăm chỉ làm ăn và có cuộc sống ổn định, không sa chân vào sai lầm của cha. Cái chết của người mẹ trẻ trong "Đến mùa lá rơi" làm cho hai người đàn ông tỉnh thức, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của tình yêu và trách nhiệm để hiểu ra mình cần phải sống sao để không phụ lòng người đã mất... Đây là điểm sáng trong những câu chuyện buồn của tập truyện.
Tình yêu là một trong những đề tài chủ đạo trong tập truyện với nhiều tình huống: sự mù quáng, sai lầm trong tình yêu của cô gái trẻ trong "Con không cha"; sự lắt léo, phức tạp giữa hai thế hệ trong "Đến mùa lá rơi" hay sự chần chừ, không quyết đoán làm mất cơ hội trong "Vùng đất xa thẳm"... Dù mỗi truyện có cách giải quyết khác nhau nhưng thông điệp chung mà tác giả muốn nhắn gửi là hãy yêu chân thành, trân trọng những gì mình đang có, đừng đánh mất hạnh phúc vì những mơ tưởng xa xôi hay vì quá khứ.
Trong 6 truyện, dễ đọc, nhẹ nhàng và ý nghĩa nhất lại chính là câu chuyện về những con vật: "Không như cổ tích". Chuyện về cuộc sống của chú chim chào mào và 4 con mèo được nuôi trong một gia đình giàu lòng nhân ái mang lại nhiều cảm xúc vui buồn cho người đọc. Bởi ở đó có đủ quá trình của qui luật: "Sinh, lão, bệnh, tử"; có những mâu thuẫn, yêu thương; có sự gắn bó tình cảm giữa người và các thú nuôi... tạo nên một câu chuyện thú vị, ấn tượng.
Đúng như nhan đề chung, tập truyện "Không như cổ tích" không phải là những gam màu đẹp đẽ về cuộc sống, cũng không có những cái kết nhẹ nhàng. Nhưng không vì thế mà các nhân vật bi lụy, thất vọng. Trái lại, họ càng nhận thức được giá trị thật của cuộc sống, của hạnh phúc, để biết trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có, phấn đấu cho một tương lai.
CÁT ĐẰNG