03/02/2010 - 09:39

Khả năng đáng sợ của mèo Oscar

 

Với việc dự đoán đúng sự “ra đi” của 50 bệnh nhân trong Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng lão Steere House ở bang Rhode Island (Mỹ) trong 5 năm qua, mèo Oscar chứng tỏ việc nó léo hánh đến giường của những bệnh nhân vài giờ trước khi họ từ giã cõi đời không phải là trùng hợp. Theo giáo sư David Dosa của Đại học Brown, tác giả quyển sách về Oscar vừa mới xuất bản, nếu bị ngăn không cho vào phòng của bệnh nhân đang hấp hối, Oscar sẽ cào cửa đòi vào cho bằng được. Có lần y tá đặt mèo trên giường của bệnh nhân mà các bác sĩ xác định “không qua khỏi hôm nay”, Oscar đã bỏ đi và sang ngồi xuống cạnh một bệnh nhân khác ở phòng bên cạnh. Tối hôm đó, bệnh nhân ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong khi bệnh nhân lúc đầu thì sống được thêm 2 ngày nữa.

Tiến sĩ David lưu ý ngoài Oscar, trung tâm Steere House còn nuôi 5 con mèo nữa nhưng chúng không có khả năng đặc biệt như “anh” mèo 5 tuổi vốn không thân thiện này. Theo ông, cũng giống như một số con chó có khả năng đánh hơi ung thư, Oscar có thể ngửi được ketone – hóa chất có mùi đặc trưng do các tế bào chết trong cơ thể sản sinh.

V.Q (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết