08/11/2011 - 09:02

"Hiện tượng" Imran Khan

Trong những ngày ở đỉnh cao của sự nghiệp, cựu đội trưởng đội cricket Pakistan Imran Khan (ảnh) thường nghĩ về chiến thắng – đứng trên bục vinh quang, nâng cao chiếc cúp – và đưa đội nhà đến với thắng lợi. Cuối tuần qua, đứng trước một biển người ủng hộ tại Lahore, Khan đã có một sự kiện tương tự trong sự nghiệp chính trị của mình.

“Tôi đứng ở đó, nhìn họ và biết thời khắc đã đến. Không gì có thể cản trở chúng tôi. Đây là một cuộc cách mạng. Chúng tôi sẽ không chỉ chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới mà còn loại bỏ họ”, Khan, thủ lĩnh đảng Tehrik-e-Insafr, tuyên bố. Cựu thủ quân đội tuyển cricket quốc gia có thể biến ước mơ thành sự thật hay không được xem là chủ đề “nóng” nhất hiện nay ở Pakistan. Một số người còn lo ngại rằng cuộc biểu dương của những người ủng hộ ông Khan vừa qua đã gửi một làn sóng phản kháng đến hệ thống chính trị suy tàn của Pakistan.

Trong số hơn 100.000 người tụ tập tại một công viên ở Lahore, nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu – trẻ tuổi, có học thức và là dân thành thị. Họ đến đây vì tài hùng biện của ông Khan và vì sự phẫn nộ của họ đối với nền chính trị hiện tại. Imran Khan rõ ràng rất nổi trội. Nhiều năm qua, ông chủ trì cuộc vận động về một diễn đàn mà một số người gọi là “chống chính trị” – kịch liệt chỉ trích tệ hối lộ và “ô dù” làm băng hoại chính trường Pakistan. Giờ đây, ông tuyên bố chỉnh đốn lại nó.

Kế hoạch kinh tế của ông là thúc giục người dân đóng thuế. “Chúng ta chỉ cần có vài biện pháp “thắt lưng buộc bụng” và thu thuế là có thể cân bằng ngân sách”, ông nói. Nếu lên nắm quyền, ông sẽ cắt viện trợ từ Mỹ. “Tôi muốn làm một người bạn của Mỹ chứ không phải tay sai của họ. Viện trợ là một tai họa của một nước nghèo. Nó ngăn bạn tiến hành những cải cách cần thiết và là chỗ dựa của những kẻ hèn yếu”. Nhưng vấn đề đáng lo ngại nhất đối với các liên minh thân phương Tây ở Pakistan có lẽ là quan điểm của ông đối với Taliban – lực lượng thường tổ chức tấn công nhằm vào các thành phố Pakistan. Khan nói ông sẽ đàm phán thay vì chiến đấu với họ. “Những ai nghĩ đất nước này sẽ bị tiếp quản bởi Taliban đều là kẻ ngốc. Nếu có quyền, tôi có thể chấm dứt cuộc xung đột này trong vòng 90 ngày”, ông cam đoan.

Đối với một số người Pakistan, Khan đơn thuần đại diện cho một sự phản kháng chống lại hệ thống chính trị suy tàn. “Ông ta hơi ngốc một chút nhưng tốt hơn những người còn lại. Tôi sẽ bầu cho ông ta”, một kiến trúc sư ở Lahore cho biết. Để đạt được mục tiêu trở thành Thủ tướng Pakistan, ông Khan cần tranh thủ sự ủng hộ mới giành được trong lòng công chúng để có được vị trí nhất định tại quốc hội (đảng Tehrik-e-Insafr của ông hiện không có ghế nào trong nghị viện). Các nhà phân tích cho rằng thời gian cho ông Khan không còn nhiều vì cuộc tổng tuyển cử tiếp theo ở Pakistan sẽ diễn ra vào tháng 2-2013.

Mặc dù vậy, Imran Khan vẫn được xem là một ứng viên sáng giá và gần đây ông xuất hiện nhiều trong các chương trình phỏng vấn người nổi tiếng. Trong khi đó, Tổng thống Asif Ali Zardari không được đánh giá cao bởi sự đăng quang của ông được cho một phần có liên quan đến sự kiện vợ ông, cựu Thủ tướng Benazir Bhutto, bị ám sát năm 2007. Hơn nữa, sự yếu kém trong thực thi cam kết chống tham nhũng, kinh tế trì trệ, tình hình an ninh xuống cấp cũng khiến tỷ lệ ủng hộ của dân chúng dành cho ông xuống thấp, còn không tới 20%. Đối thủ nặng ký của ông Khan có lẽ là cựu Tổng thống Pervez Musharraf, người đang sống lưu vong tại Anh và tuyên bố sẽ trở về nước vào tháng 3 năm tới. Tuy nhiên, ông Musharraf đối mặt với nhiều trở ngại, bao gồm các cáo buộc của tòa án, nguy cơ an ninh và sự phản đối của các thủ lĩnh quân đội.

THANH TRÚC (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết