29/10/2013 - 21:51

Hẹn ngày Giáng sinh

Khoảng 1.000 binh sĩ chiến đấu cuối cùng của Úc tại Afghanistan sẽ được đoàn tụ với gia đình và ăn mừng Giáng sinh năm nay tại quê nhà nhờ quyết định kết thúc chiến dịch can dự vào chiến trường khốc liệt ở quốc gia Nam Á khô cằn và nghèo khó này của tân Thủ tướng Tony Abbott.

Trong chuyến thăm bất ngờ lần đầu tiên đến Afghanistan từ tối 28-10 và tham dự buổi lễ đặc biệt đánh dấu sự chấm dứt "cuộc phiêu lưu" quân sự của Lực lượng Phòng vệ Úc (ADF) được tổ chức ở căn cứ Tarin Kot, tỉnh Uruzgan, ông Abbott tuyên bố: "Cuộc chiến dài nhất của nước Úc đang kết thúc. Không có chiến thắng, cũng không có thất bại, nhưng chúng tôi hy vọng rằng đất nước Afghanistan đã tốt đẹp hơn với sự hiện diện của chúng tôi tại đây". Rút khỏi "vũng lầy" Afghanistan trước thời hạn (so với kế hoạch tổng thể của Mỹ và liên quân quốc tế do NATO dẫn đầu vào cuối năm 2014) là một phần trong lời hứa tranh cử của ông Abbott.

Nhà lãnh đạo Úc mô tả cảm giác rút quân khỏi Afghanistan là "ngọt ngào pha cay đắng". "Nó ngọt ngào bởi hàng trăm binh sĩ sẽ được về nhà vào Giáng sinh, nhưng cay đắng vì không phải tất cả gia đình đều có những người con trai, người cha và người bạn trở về" - ông Abbott ngậm ngùi bày tỏ. Ông cũng thừa nhận "cay đắng còn do lẽ Afghanistan vẫn còn là nơi đầy nguy hiểm dù Úc đã làm tất cả", đồng thời khẳng định cuộc chiến này là hết sức phức tạp và nguy hiểm.

Cuộc chiến tại Afghanistan do Mỹ phát động, khởi điểm từ nhiệm vụ truy lùng trùm khủng bố Osama bin Laden vào năm 2001, đã dần biến thành cuộc chiến lật đổ chế độ và tiêu diệt tàn quân Taliban với sự tham gia của hơn 26.500 quân nhân ADF, trong đó có 40 người đã thiệt mạng và 261 binh sĩ khác bị thương, cùng mức chiến phí lên đến 7,5 tỉ USD. Ông Abbott nói tóm lại rằng sự hiện diện của ADF chỉ tại tỉnh miền Trung Uruzgan thôi đã là một "cái giá quá đắt".

NGUYỆT CÁT (Theo Guardian, ABC, The Australian)

NGUYỆT CÁT (Theo Guardian, ABC, The Australian)

Chia sẻ bài viết