17/11/2010 - 08:51

HAITI: Dịch tả trở thành vấn đề an ninh quốc gia

Dịch tả đang tiếp tục hoành hành Haiti.
Ảnh: AFP

Đại dịch tả tại Haiti vẫn tiếp tục hoành hành và đã có mặt tại tất cả 10 tỉnh với số người chết gần 1.000 người và khoảng 15.000 ca nhiễm bệnh. Hôm 15-11, nhiều cuộc biểu tình bạo loạn đã diễn ra, phản đối việc Liên Hiệp Quốc (LHQ) để tình trạng dịch bệnh ngày càng xấu đi tại quốc gia Trung Mỹ này. Ông Nigel Fisher, điều phối viên hoạt động nhân đạo của LHQ tại Haiti cho rằng các cuộc biểu tình cho thấy dịch tả không còn là cơn khủng hoảng y tế mà đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia của nước này.

Dòng người biểu tình đã ném đá vào các nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ và chặn các con đường tại thành phố Cap Haitien. Cũng tại thành phố lớn thứ 2 này, người biểu tình đã dựng nên những chướng ngại vật và đốt cháy một đồn cảnh sát. Bên cạnh đó, nhiều cuộc biểu tình cũng diễn ra tại các trung tâm điều trị bệnh tả vì nhiều người lo ngại những nơi này sẽ mang mầm bệnh vào khu vực sinh sống của họ. Một số người cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình đến từ Nepal đã mang mầm bệnh tả sang Haiti. LHQ cho biết hiện vẫn chưa có bằng chứng nào làm rõ cáo buộc trên, nhưng chủng dịch tả này phù hợp với chủng tại Nam Á. Diễn biến càng trở nên căng thẳng hơn vào hôm 16-11. Quân đội Nepal đã phải điều động để tăng cường bảo vệ cho lực lượng của nước này đang làm nhiệm vụ tại Haiti và đang là mục tiêu tấn công của các đám đông. Lính của LHQ đã phải dùng đến hơi cay để giải tán đám đông, có cả tiếng súng nổ trong cuộc xung đột. Hiện tại, đã có ít nhất 2 người chết và 10 người bị thương vì cuộc bạo loạn này. Ngoài việc kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ rời khỏi Haiti, những người biểu tình còn cáo buộc chính phủ nước này để mặc người dân chết vì bệnh.

Ông Fisher cho biết các cơ quan LHQ ước tính số ca nhiễm bệnh tả sẽ còn gia tăng khi có báo cáo trên toàn quốc. Các cơ quan cứu trợ đang nỗ lực để hạn chế số ca tử vong và kiểm soát dịch bệnh tại Thủ đô Port-au-Prince trước nguy cơ dịch sẽ lan tới các trại tị nạn dành cho khoảng 1,1 triệu người mất nhà cửa do trận động đất hồi đầu năm nay. Tổng thống Haiti Rene Preval kêu gọi người dân giữ gìn vệ sinh tốt để tránh bị truyền nhiễm, nhưng trên thực tế nhiều người dân nước này hiện vẫn sống trong tình trạng thiếu nước sạch, xà bông và hệ thống vệ sinh phù hợp.

THÁI TRÂN
(Theo BBC, AFP)

Chia sẻ bài viết