28/04/2014 - 09:23

Giữ gìn giai điệu quê hương

Trong hai ngày 24 và 25-4-2014, Hội thi hát ru và hát dân ca năm 2014 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an TP Cần Thơ tổ chức đã để lại dấu ấn đẹp. Người hát cùng người nghe tìm về vẻ đẹp của giai điệu và ca từ các bài hát ru, dân ca…

Đây là lần đầu tiên Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội thi hát ru và hát dân ca nhưng công tác chuẩn bị khá chu đáo. 26 đơn vị, phòng, ban trực thuộc tham gia nghiêm túc; nhiều đơn vị đầu tư bài bản, công phu, đem lại những tiết mục phong phú, đặc sắc.

 Tiết mục “Lý vọng phu” do đội PC67 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt) biểu diễn. Ảnh: LỆ THU

Mỗi đội trải qua 2 phần thi: tự giới thiệu và năng khiếu. Các đội dùng hình thức tiểu phẩm, thơ, ca, hò, vè, cổ động trực quan… để giới thiệu về đơn vị của mình; thi diễn từ 2 – 3 tiết mục văn nghệ với các thể loại: hát ru, dân ca, vọng cổ có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam… Xem những chiến sĩ công an thi diễn càng cảm nhận rõ sau lớp quân phục là sự mềm mại, ngọt ngào qua từng điệu múa, câu hát, lời ru.

Trình bày xong tiết mục đơn ca “Lý con cá lý ngư”, Thiếu úy Lê Trường Sinh, 27 tuổi, đội PC54 (Phòng Kỹ thuật hình sự), tiếp tục hòa ca cùng đồng đội liên khúc các điệu lý rộn ràng, vui tươi. Những tràng pháo tay ủng hộ của khán giả đối với PC54 không ngớt vang lên. Chàng thiếu úy trẻ bộc bạch: “Cha mẹ tôi đều là những người biết đờn đờn ca tài tử, dân ca nên từ nhỏ, những giai điệu ngọt ngào của loại hình nghệ thuật này đã thấm vào tâm hồn tôi. Khi ngành tổ chức hội thi hát ru, hát dân ca, tôi liền tham gia. Thời gian tập luyện văn nghệ đã giúp các anh em trong Phòng Kỹ thuật hình sự thêm gắn kết, thân tình”.

Bài hát dân ca Nam bộ “Ru con” quen thuộc đã đi vào lòng bao thế hệ nay được nhiều đơn vị của ngành công an trình diễn rất tình cảm. Trong đó, tiết mục của đội PX15 (Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng) liên quân PX16 (Phòng Công tác chính trị) tạo ấn tượng tốt vì được dàn dựng công phu với đầy đủ đạo cụ, phông cảnh, nhưng trên hết là phần biểu diễn nhập tâm cùng giọng hát ngọt ngào của thí sinh. Thượng úy Nguyễn Thị Thu Hằng – người trình bày tiết mục này, tâm tình: “Tôi đã tham gia nhiều hội thi, hội diễn văn nghệ của ngành nhưng đây là lần đầu tiên hát đơn ca. Có lẽ tôi thường hát ru hai con ngủ nên phần nào tự tin khi biểu diễn. Không chỉ riêng tôi mà nhiều đồng nghiệp khác cũng rất yêu thích hát ru, dân ca, vọng cổ và mong muốn sẽ có nhiều sân chơi bổ ích để đem những làn điệu truyền thống của dân tộc đến gần với mọi người hơn”.

Những câu hò, điệu lý, lời ru và những bài vọng cổ đã đem lại cho hội thi nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Người hát và người nghe cùng cảm nhận vẻ đẹp của những câu hát, lời ca ý nghĩa để thêm yêu cuộc sống… Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, nói: “Tuổi trẻ ngày nay thường thích nghe, thích hát những bài nhạc trẻ sôi động và cho rằng nghe dân ca là lỗi thời, không sành điệu. Hội thi hát ru và hát dân ca lần này của ngành góp phần phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và bản sắc văn hóa miền Tây Nam bộ nói riêng. Qua đó, các Hội Phụ nữ cơ sở có điều kiện giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm với nhau; đồng thời, phát hiện những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng của lực lượng Công an TP Cần Thơ”.


* * *

Hội thi kết thúc, hơn cả các giải thưởng, những bài dân ca, hát ru đẹp về giai điệu và ca từ đã góp phần gắn kết tình đồng đội, tình thân, tình yêu - những giá trị đáng quý mà hội thi mang lại.

Sau hội thi, Công an TP Cần Thơ sẽ chọn những tiết mục xuất sắc tham dự Hội thi hát ru và hát dân ca TP Cần Thơ vào tháng 5 tới. Đây là dịp để người yêu nhạc được thi tài và thưởng thức những giai điệu đẹp của quê hương một cách rộng rãi.

LỆ THU

Chia sẻ bài viết