02/12/2015 - 20:48

Giá trị của trái tim trong “Vịnh Kim Cương”

"Vịnh Kim Cương" (NXB Thời Đại) là tiểu thuyết của nữ nhà văn nổi tiếng người Mỹ Linda Howard. Thông qua một chuyện tình, tác giả đề cao những giá trị của tình yêu, tình người…

Linda Howard là một trong những tiểu thuyết gia lãng mạn nổi tiếng thế giới. Năm 2005, bà đạt giải Career Achievement Award - giải thưởng dành cho tác giả viết tiểu thuyết lãng mạn xuất sắc nhất. Các tác phẩm của bà thường xuyên được xếp vào danh sách bán chạy nhất do tạp chí New York Times bình chọn. Với "Vịnh Kim Cương", Linda Howard tiếp tục chinh phục độc giả qua câu chuyện tình lãng mạn xen lẫn yếu tố hình sự gay cấn, hồi hộp.

 

Nhân vật chính của tiểu thuyết là Kell Sabin, đặc vụ từng phá nhiều băng nhóm tội phạm khét tiếng ở khu Tam Giác Vàng, Trung Đông và Nam Mỹ; đang giữ chức tham mưu trưởng, huấn luyện một nhóm đặc vụ. Trong kỳ nghỉ phép, Kell bị một băng nhóm tội phạm tập kích, bị thương nặng và trôi dạt vào Vịnh Kim Cương. Cứu anh là Rachel Jones, từng là phóng viên điều tra và đã nghỉ việc sau cái chết bi thảm của chồng. Hai con người thông minh, bản lĩnh, đang trong hoàn cảnh bế tắc, nhanh chóng tìm lại được ánh sáng của tình yêu và niềm tin cuộc sống. Với Kell, Rachel là người phụ nữ đầu tiên khiến anh tìm thấy niềm vui sống sau thời gian dài cô đơn và mệt mỏi với công việc. Tuy nhiên, những nguy hiểm bủa vây cùng rào cản tâm lý đã ngăn cách họ đến với nhau…

Dõi theo hai nhân vật chính, độc giả vừa thích thú với những tình tiết lãng mạn, hài hước, vừa căng thẳng, hồi hộp bởi sự truy lùng và tàn bạo của những kẻ muốn giết Kell. Trên hết là sự ngang tài, ngang sức, xứng lứa vừa đôi của Kell và Rachel. Nếu Kell là nhân tài trong ngành tình báo thì Rachel cũng sắc xảo với đầu óc nhạy bén và vốn kiến thức sâu rộng. Cả hai đều thể hiện mưu lược và ứng biến linh hoạt trong những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng từ đó bộc lộ sự Kell lạnh lùng, cao ngạo, luôn làm theo ý mình thì Rachel cũng đầy lòng kiêu hãnh và kiên trì với mục tiêu đã định. Bởi vậy, dù họ dành cho đối phương tình cảm chân thành, mãnh liệt, kết cục lại khó lòng đến được với nhau.

Sự mâu thuẫn này được tác giả lý giải bằng những diễn biến tâm lý của hai nhân vật chính. Rachel từng mất chồng nên cô không muốn một lần nữa mất đi Kell, cho nên cô đánh đổi tất cả để được cùng Kell đối đầu với hiểm nguy. Trong khi đó, Kell lo sợ Rachel sẽ bị liên lụy bởi công việc nguy hiểm, khó đoán định tương lai của mình. Vợ cũ của Kell từng suýt chết khi kẻ thù ám sát anh và Kell không muốn chuyện đó lặp lại. Do đó, dù rất yêu Rachel, anh vẫn cương quyết rời xa cô…

Linda Howard khéo léo lôi cuốn người đọc theo dõi câu chuyện khi liên tiếp để cặp đôi nhân vật chính trải qua những giằng xé nội tâm, tình huống thập tử nhất sinh và sự chia xa… để cuối cùng làm hài lòng độc giả bằng một cái kết có hậu. Bởi sau những gì đã trải qua, Kell nhận ra rằng lý trí – tuy đã giúp anh tồn tại và có vị trí vững chãi trong xã hội – đôi lúc chẳng thể là đối thủ xứng tầm của những quyết định từ trái tim.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết