16/03/2008 - 11:11

Thơ

Đường về

* VÕ THỊ HỒNG TƠ

Đường về quê ngoại đường tre
Nắng rưng cát bỏng mưa nhòe lối trơn

Tháng năm bão dỗi giông hờn
Cơm lưng sớt nửa nỗi buồn chia hai

Đường về quê nội đường khoai
Vồng vươn đọt mởn cam xoài lựng bông

Đường về nơi ấy đường cong
Lúa xanh con gái dậy đồng phấn thơm

Bốn mùa lam lũ nắng sương
Tre chồm vẫy ngọn hoa vương trĩu cành

Nội giờ chân bước chông chênh
Dậu mòn tay vịn bóng ghềnh đơn côi

Ngoại thì tuổi đã tám mươi
Miếng trầu nhai trệu cau tươi giã mềm

Đường về nơi ấy đường êm
Mẹ cha nhân nghĩa anh em nặng tình

Đường về nơi ấy đường xinh
Chén cơm bùn đất nuôi mình ai ơi.

Chia sẻ bài viết