14/05/2010 - 10:10

Đùa không đúng lúc!

Thủ tướng New Zealand John Key đang gặp rắc rối sau khi lỡ miệng nói đùa rằng một bộ tộc bản địa có thể “xẻ thịt” ông để làm bữa tối. Trong bài phát biểu tại hội nghị về du lịch hôm qua 13-5, ông Key đã nói chơi thế này: “Tin tốt lành là tôi ăn tối với bộ lạc Ngati Porou, chứ nếu với bộ tộc láng giềng Tuhoe, có lẽ tôi đã bị làm thành bữa tối…”. Ai cũng biết lâu nay nhà lãnh đạo này vốn hiềm khích với cộng đồng người Tuhoe (từng nổi tiếng với tục ăn thịt người) xung quanh việc thương lượng để giải quyết vụ bộ lạc này bị người châu Âu tịch thu đất đai hồi thế kỷ 19. “Tôi sững sờ khi Thủ tướng lại có thể xem nhẹ tình huống mà chúng tôi xem là cực kỳ nghiêm trọng trong quá trình đàm phán”, một nhà thương thuyết với bộ tộc Tuhoe phát biểu trên đài tiếng nói New Zealand. Được biết, tục ăn thịt người, mặc dù đã bị xóa bỏ từ giữa thế kỷ 19, nhưng vẫn là vấn đề nhạy cảm ở xứ sở chim kiwi.

THÁI TRÂN (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết