11/07/2015 - 15:53

Đoản khúc cho mùa hạ

Từ Dạ Linh

          Không thể sống với lưng chừng khát vọng
          Nên mùa về hoa nở cứ xôn xao
          Cứ rạo rực với muôn hồng ngàn tím
          Cứ lung linh huyễn hoặc điệu hiến dâng…
         
          Ta đã thấy những trang đời lật mở
          Những khát khao đi về bến khôn cùng
          Dẫu nẻo đường gập ghềnh sỏi đá
          Nào sá chi khi lửa đỏ thắp trong tim.
         
          Và em ạ, một tình yêu dịu ngọt
          Đang trào dâng vũ điệu cháy yêu thương
          Ta mê say bước chân ru điệu nhạc
          Vỗ về ta, bẽn lẽn dáng em cười.
         
          Kìa nhựa sống đang sinh sôi kỳ diệu
          Cả bốn mùa xuân sắc bốn mùa xanh
          Ta có em, nét xuân đời rạng rỡ
          Khúc yêu thương mùa gọi những lao xao.            
      

Chia sẻ bài viết