16/04/2013 - 10:19

SÓC TRĂNG

Cụ ông 90 tuổi với gần 50 năm làm từ thiện

Cụ Cang (người mặc áo trắng, bìa phải) phát gạo cho bà con nghèo ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. 

Đó là cụ Trần Cang, 90 tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cụ Cang còn là thành viên của BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng.

Gần 50 năm qua, người dân ở xã Phú Tâm cùng những nơi khác không sao quên được tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của cụ Trần Cang dành cho họ. Trong suốt gần 50 năm làm từ thiện, cụ Cang đã giúp đỡ nhiều lượt người nghèo, bệnh tật, mồ côi, gia đình khó khăn về cuộc sống... Chính những việc làm xuất phát từ tấm lòng nhân ái này mà cụ được mọi người gọi là "ông bụt của người nghèo".

Mặc dù năm nay ở tuổi 90 nhưng ông cụ không nghỉ ngơi mà vẫn miệt mài với hành trình làm từ thiện để giúp đỡ người nghèo, bởi cụ cho rằng chỉ có làm từ thiện mới thấy thanh thản nhất ở tuổi già. Hầu như nghe nơi đâu có trẻ em nghèo cần được giúp đỡ là cụ Cang đều tìm đến tận nhà động viên, rồi cụ quyên góp tiền hỗ trợ các em mua tập viết, quần áo đến trường; hoặc giúp vốn để hộ nghèo mua bán. Cụ Cang bộc bạch: "Giúp người phải giúp cho trót. Tôi không quản ngại công lao hay đội nắng, đội mưa đi vận động tiền, gạo làm từ thiện, chỉ mong sau này các cháu sống có ích cho xã hội là tôi vui rồi".

Ông Dương Kỳ Nam, Chủ tịch UBND xã Phú Tâm, cho biết: "Chúng tôi rất nể phục tấm lòng cao cả của ông cụ Cang. Hễ nghe nơi đâu gặp hoạn nạn cần được sự giúp đỡ là cụ đến tận nơi đóng góp gạo, tiền, quần áo…dù ngày hôm đó trời nắng hay mưa".

TUẤN THÀNH

Chia sẻ bài viết