24/03/2019 - 17:37

Cô gái trẻ mắc bệnh nan y không tiền thuốc thang 

Nhiều người trong xóm không biết rõ căn bệnh nan y của cô gái trẻ 25 tuổi Trương Thị Thanh Tuyền nên lầm tưởng cô mang thai. Tuyền bị khối u ác buồng trứng và đang sống với ông bà ngoại- ông Danh Diên 82 tuổi và bà Lâm Thị Hai 75 tuổi, ở ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền.

Bà Hai đau từng khúc ruột khi chứng kiến Tuyền đau đớn vì bệnh nan y mà không tiền chữa trị.

Cha mẹ chia tay từ hồi Tuyền đi chưa vững, nói chưa rành; mẹ gởi Tuyền cho ông bà ngoại nuôi, mưu sinh nơi xứ người rồi lập gia đình mới, đôi ba năm mới về thăm Tuyền một lần. Ông bà ngoại Tuyền là người dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng. Gia cảnh nghèo khó, không có đất đai để định cư, nên cứ lưu lạc hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng, ông bà "đỗ" lại ở Phong Điền, mua miếng đất nhỏ, đủ cất căn nhà. Con đông, lớn lên, đều nghèo khó, tứ tán mưu sinh. Hai ông bà cụ hết nuôi con tới nuôi cháu.

Thanh Tuyền sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Bà Hai kể, dường như biết thân, biết phận, Tuyền cứ mạnh cùi cụi, ít bệnh hoạn, lại hiếu thảo, biết thương ông bà. Năm Tuyền 19 tuổi, thấy cảnh nhà quá khó khăn, ông ngoại lại bị bệnh nên Tuyền theo người quen lên thành phố đi làm mướn. Tháng nào Tuyền cũng gởi tiền về, thường xuyên gọi điện thăm hỏi sức khỏe ngoại.

Hơn một năm trước, Tuyền thưa dần việc gởi tiền cho ông bà ngoại. Các cuộc điện thoại cũng ít hơn. Bất ngờ tháng rồi, Tuyền gọi điện về, khóc và báo bệnh nặng. Khi đó, Tuyền đang điều trị ở một bệnh viện của tỉnh Bình Dương. Bác sĩ chẩn đoán Tuyền bị khối u ác buồng trứng, chuyển viện đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Không người thân, không có chi phí trị bệnh, Tuyền đành trở về nhà ngoại.

Thương cháu gái bệnh tật, nửa tháng nay, cụ Diên tranh thủ hàng xóm thuê mướn đều nhận làm, cố gắng gom góp để lo chi phí cho Tuyền điều trị. Bà Hai rươm rướm nước mắt kể: “Nhìn cháu quằn quại rên xiết, tui đau như đứt từng khúc ruột. Con nhỏ còn trẻ quá, hồi nào khỏe mạnh, ngộ gái, mà giờ mắc bệnh nan y lại không có tiền thuốc thang”.

Đưa tay quệt nước mắt trên gương mặt thanh tú, Tuyền kể, hơn một năm trước cơ thể đã xuất hiện dấu hiệu bất thường, các cơn đau bụng và tình trạng xuất huyết âm đạo kéo dài, xuất hiện ngày càng nhiều về số lần và mức độ đau. Nhưng Tuyền làm lơ, lướt bệnh, đến khi chịu không nổi nữa, đến bệnh viện thăm khám thì bệnh đã nặng. Tuyền chua xót: “Ông bà ngoại già mà còn khổ vì con vì cháu. Ngoại nuôi em khôn lớn, chưa báo hiếu đỡ đần ngoại bao nhiêu, giờ lại về làm khổ ngoại”.

Bà con hàng xóm khi biết rõ sự tình, đã gom góp giúp đỡ Tuyền. Chú Huỳnh Thành Công, Phó Trưởng ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, cho biết, gia đình ông bà Hai thuộc diện hộ  dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Ông bà sống gần gũi, chan hòa với lối xóm, láng giềng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thanh Tuyền trước đây sống ở địa phương, mấy năm nay đi làm ăn xa, nay về bệnh tật, tình cảnh quá đỗi ngặt nghèo. Chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ nhưng điều kiện hạn chế, mong mạnh thường quân gần xa mở rộng lòng nhân ái, giúp đỡ cháu Tuyền có điều kiện điều trị bệnh.

Bài, ảnh: Y LAN

Chia sẻ bài viết