22/10/2011 - 21:32

Chim Trắng

LÊ CHÍ

 Tiễn biệt nhà thơ Chim Trắng *

Chọn cho mình đôi cánh
bay thật nhanh
và bay thật xa
đã biết bao lần như thế
lầm lũi băng qua lửa đạn mịt mù
căng lồng ngực nghe hòa bình gai góc

Ông là con chim của vườn dừa thăm thẳm
lượn thong dong trên sóng Hàm Luông
vỗ cánh miệt mài đất nước

Ông bay
thật nhanh
thật xa
nhưng lần này
thì vô phương
không một lời hẹn trước
chỉ còn dấu vết những bài thơ tươi xanh
trong trái tim bè bạn...

  Chiều 29-9-2011
.........
*Nhà thơ Chim Trắng vừa qua đời ngày 28-9-2011.

Chia sẻ bài viết