27/09/2015 - 15:36

Bùi Thanh Quốc – chàng trai đa tài

Tại Cuộc thi Tiếng hát Phát thanh – Truyền hình Kiên Giang 2015 vừa kết thúc, Bùi Thanh Quốc, thành viên CLB Đờn ca tài tử Tây Đô (Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ), tạo ấn tượng khi đoạt giải ở cả 3 nội dung: trích đoạn cải lương, ca nhạc và ca cổ. Đó là thành quả của niềm đam mê và kiên trì tập luyện của chàng trai đất Trà Vinh.

 Bùi Thanh Quốc vai Tuấn, trích đoạn “Bài ca tìm mẹ”, trong đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang 2015. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Trong 3 hạng mục Thanh Quốc đoạt giải, bất ngờ nhất là giải Nhì trích đoạn cải lương bởi anh chỉ mới biết ca vọng cổ cách đây… 6 tháng! Quốc cho biết: "Sở trường của tôi là ca nhạc, chỉ mới tập ca cổ gần đây nhưng tôi mạnh dạn thi trích đoạn cải lương vì đam mê từ nhỏ. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa được học bài bản về nhịp đờn mà chỉ hát bằng "nhịp tim"!". Trong đêm chung kết, Thanh Quốc đã chinh phục khán giả và ban giám khảo bằng trích đoạn "Bài ca tìm mẹ". Hình ảnh người đàn ông mù nhớ mong người vợ đã bỏ chồng con theo duyên mới; rồi trò chuyện, an ủi đứa con gái khiến người xem xúc động. Từng lời ca của Quốc: "Một đồi hoa sim tím, tím tình yêu, tím cả đợi chờ. Một chiều hành quân, dừng chân bên đồi vắng, nghe tiếng lòng xôn xao…" đã đi vào lòng khán giả. Các giám khảo như NSƯT Phượng Loan, Nhơn Hậu, Huỳnh Khải… đều dành cho Quốc nhiều lời khen.

Ngoài ra, Bùi Thanh Quốc còn đoạt giải Khuyến khích đơn ca cổ và giải Khuyến khích đơn ca nhạc. Những giải thưởng ấy thể hiện sự đa tài của chàng trai sinh năm 1984, và là thành quả sau nhiều năm theo đuổi đam mê. Quốc sinh ra trong một gia đình nghèo ở Cầu Kè – Trà Vinh. Vốn có năng khiếu văn nghệ từ nhỏ, Quốc muốn học một trường âm nhạc nhưng kinh tế gia đình không cho phép nên Quốc thi vào Trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Long – chuyên ngành sư phạm âm nhạc. Ra trường, với ước muốn đứng trên sân khấu chuyên nghiệp nên anh đầu quân cho Đoàn Văn công Quân khu 9, Nhà hát Tây Đô rồi 4 năm qua công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long, đều với vai trò ca sĩ. Trước đó, Quốc đã đạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Phát thanh – Truyền hình Cà Mau 2013 và Tuyên truyền viên xuất sắc toàn quốc 2014.

Quốc là thành viên CLB Đờn ca tài tử Tây Đô từ vài tháng nay, trước đó anh chỉ ca tài tử, vọng cổ theo kiểu "biết gì ca đó". Nghe Quốc ca, ai cũng công nhận anh cho chất giọng đẹp, làn hơi đầy đặn, cảm xúc và nhất là cách luyến láy dễ đi vào lòng người. Biết mình không có nền tảng cổ nhạc, Quốc luôn cố gắng nghe đờn, học hỏi từ băng đĩa cải lương để hoàn thiện phần thi. Chia sẻ với chúng tôi, chàng trai Trà Vinh xem thành quả ấy có công lớn của những nghệ nhân đất Tây Đô đã tận tình dìu dắt anh: nghệ nhân Hoàng Lưỡng đã uốn nắn anh từng chữ đờn; NSƯT Trúc Linh dạy cách diễn xuất; nghệ nhân Trường Út hướng dẫn cách ca sao cho có điểm nhấn; nghệ nhân Ái Hằng chỉ cho anh biết cách đưa cảm xúc vào bài ca… "Đó là ân tình đáng trân trọng mà Cần Thơ dành cho tôi" – Thanh Quốc nói.

Bùi Thanh Quốc còn là chủ nhân giải Nhất tuần Chuông vàng vọng cổ online 2015 và là thí sinh nặng ký của vòng chung kết xếp hạng sắp tới. Quốc chia sẻ: "Với tôi, ca nhạc là nợ, ca cổ là duyên. Ở thể loại nào cũng vậy, tôi tin nếu kiên trì tập luyện thì sẽ thành công!".

Duy Lữ

Chia sẻ bài viết