"Ngoài kia dông bão, lòng mẹ bình yên" là tiểu thuyết của nhà văn Cheon Myeong Kwan (Hàn Quốc), do Alphabooks và NXB Văn học phát hành quí II-2015.
Một câu chuyện gia đình với "hỉ, nộ, ái, ố" đem lại nhiều cảm xúc cho người đọc, nhưng trên hết là tình mẹ bao la, là điểm tựa để những đứa con đứng vững giữa cuộc đời.
In Mo, 48 tuổi, một đạo diễn điện ảnh khủng hoảng vì sự nghiệp lụn bại, vợ bỏ theo người khác. Vào thời điểm tuyệt vọng nhất, anh nhận được cuộc điện thoại từ mẹ gọi anh về nhà ăn cháo gà. In Mo về và quyết định ở lì tại đó; dù trong nhà còn có người anh trai hơn 50 tuổi, vào tù ra khám nhiều lần, ăn bám mẹ mấy năm nay. Ít lâu sau, cô em gái út mang theo đứa con gái cũng trở về sống cùng mẹ sau ly hôn. Người mẹ ngoài 70 tuổi không hề phán xét, thắc mắc, ca cẩm mà đón nhận những đưa con thất bại trở về như lẽ đương nhiên. Tình yêu thương và lòng vị tha của mẹ dù đem lại sự bình yên cho tâm hồn những đứa con, nhưng mâu thuẫn giữa 3 anh em vẫn không ngừng xảy ra cho đến khi bí mật trong quá khứ của mẹ được hé lộ
 |
|
|
Viết về mẹ, về tình cảm gia đình nhưng câu chuyện của Cheon Myeong Kwan đầy trắc trở, gai góc. Cả nhà gồm năm người ba thế hệ chung sống trong căn nhà tập thể chật chội, nóng bức khiến bầu không khí luôn chực vỡ tung bởi những va chạm của các thành viên. Sự căng thẳng ấy được xoa dịu bởi người mẹ hiền ít nói, không hề la rầy nhưng cũng tránh việc an ủi, động viên con cái. Ngày nào bà cũng nấu những món ăn ngon và chính "món ăn của mẹ" hàn gắn những vết rạn trong gia đình bởi họ có dịp quây quần cùng nhớ về kỷ niệm ngày thơ ấu vui vẻ.
Sự yên bình chốc lát của mái nhà ấy liên tục bị phá vỡ bởi những xung đột và bí mật. Từ việc đứa cháu gái bỏ nhà đi đến thân thế của người anh trai, cô em út rồi chuyện tình mãnh liệt trong quá khứ của mẹ lần lượt được phơi bày. Mỗi thành viên có cách tiếp nhận và ứng xử khác nhau nhưng thái độ của người mẹ vẫn không thay đổi. Với bà, dù những đứa con ấy có cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha, dù chúng có thất bại
thì đó vẫn là những đứa con mà bà muốn yêu thương, bao bọc.
Khi hiểu được lòng mẹ, các anh em dần thay đổi suy nghĩ, lối sống. Mỗi người tự đứng lên sau vấp ngã. Sự chuyển biến này cũng được tác giả xây dựng một cách hợp lý, không hời hợt và dễ dãi bởi mỗi nhân vật đều phải trả một cái giá tương xứng cho những sai lầm của mình. Qua mỗi biến cố, xung đột, tình mẫu tử, tình thân gia đình lại thêm bền chặt. Đó là những lúc người mẹ bảo vệ các con khi chúng phạm lỗi, lúc cô em út bán thân để có tiền, khi người anh trai đánh đổi cả tương lai để đưa cháu gái quay về, In Mo bảo vệ anh mình trước bọn xã hội đen
Tác phẩm còn gây ấn tượng bằng những đoạn độc thoại nội tâm xen kẽ tình tiết hài hước, dở khóc dở cười. Trong đó, nhân vật In Mo giết thời gian bằng cách đọc lại những tác phẩm của nhà văn Hemingway. Từ những truyện ngắn, tiểu thuyết của tác gia vĩ đại này, In Mo ngẫm ra được những triết lý sống và tạo động lực giúp anh thoát khỏi cuộc đời bế tắc.
Cát Đằng