20/11/2022 - 13:08

Biến đổi khí hậu đe dọa các di sản thế giới

Một trong những thành phố đầu tiên trên thế giới suýt biến mất khỏi bản đồ do những trận lũ lụt kinh hoàng mùa Hè vừa qua ở Pakistan. Dù vẫn tồn tại, nhưng thành phố Mohenjo Daro đã trở thành minh chứng rõ nét về mối đe dọa mà sự nóng lên toàn cầu đang đặt ra cho các di sản của nhân loại.

Ðược xây dựng vào khoảng 3.000 năm trước Công nguyên trong nền văn minh lưu vực sông Ấn (khu vực Nam Á ngày nay), Mohenjo Daro đã thoát khỏi “tử thần nước” phần lớn có lẽ là nhờ sự “nhìn xa trông rộng” của những kiến trúc sư từ thời xa xưa. Nằm ở vị trí cao hơn sông Indus, thành phố sở hữu một hệ thống thoát nước và ống cống cổ xưa, giúp phần lớn nước lũ được thoát đi.Theo mạng lưới các chuyên gia nghiên cứu World Weather Attribution, gần 1.600 người Pakistan đã thiệt mạng và 33 triệu người bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt thảm họa được nhận định là đã trở nên nghiêm trọng hơn vì Trái đất ấm lên.

Giám đốc Chương trình Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) cho biết thành phố cổ này “đã suýt biến mất cùng với tất cả các dấu vết khảo cổ học” của nó. Nơi đây là “nạn nhân” của biến đổi khí hậu và đã “rất may mắn” vẫn còn tồn tại sau đúng 100 năm kể từ khi được phát hiện ra lần đầu tiên vào năm 1922.

Về phần mình, ông Thierry Joffroy, một chuyên gia về kiến trúc gạch đã đến thăm thành phố cổ này, cho biết thật may mắn là tình hình đã không đến mức thảm kịch tại Mohenjo Daro. Dù một số nơi bị ngập và nước đã làm hư hại nhiều công trình, nhưng vẫn có thể sửa chữa.

BÍCH LIÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết