08/01/2017 - 11:00

“Tiếng thơ”

"Tiếng thơ" là tên chương trình sinh hoạt định kỳ ra mắt từ tháng 12-2016 của CLB Thơ Tây Đô, trực thuộc Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ. Tiếng thơ cũng là tiếng lòng của những người yêu thơ ca, nơi gặp gỡ và gắn bó của những tâm hồn đồng điệu.

Ngày cuối năm 2016, chương trình "Tiếng thơ" lần thứ I được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa thành phố, thu hút đông khán giả. Ngoài tổng kết hoạt động của CLB Thơ Tây Đô, chương trình diễn ra đặc sắc khi giới thiệu tập thơ "Điệu ví tình quê" và giao lưu với nhà thơ Đặng Tuyết. Những vần thơ hay ra đời từ chất liệu cuộc sống, những tứ thơ bay bổng viết nên từ xúc cảm với đời được nhà thơ Đặng Tuyết chia sẻ, tạo sự đồng cảm. Đặc biệt, những bài thơ hay của bà được diễn ngâm bằng những chất giọng truyền cảm, hài hòa cùng tiếng sáo của nhạc sĩ Huy Thọ, như làm dịu lòng người giữa bao lo toan ngày cuối năm. Tiếng thơ lúc nhặt khoan, lúc trữ tình cứ da diết, cuốn hút người xem. Nhà thơ Đặng Tuyết chia sẻ rằng, nhờ có "Tiếng thơ" của CLB Thơ Tây Đô mà những vần thơ của bà đến được với tri âm.

Chương trình "Tiếng thơ" lần thứ I của CLB Thơ Tây Đô.

Anh Nguyễn Hoàng Viện, Chủ nhiệm CLB Thơ Tây Đô, cho biết, "Tiếng thơ" là hoạt động nhằm tạo sân chơi cho hội viên, nâng chất hoạt động câu lạc bộ. Chương trình sẽ ra mắt định kỳ mỗi quý 1 lần, nhằm giới thiệu những bài thơ hay, bình những vần thơ đẹp. Thành lập từ giữa năm 2013, từ vỏn vẹn 5 hội viên ban đầu, hiện CLB Thơ Tây Đô đã có 65 hội viên. Chỉ một vài hội viên tuổi đời gần 30, còn lại đều là các cô, chú hưu trí, người cao niên nhất đã 80 tuổi, gặp nhau qua tình yêu thơ ca. Suốt hơn 3 năm qua, cứ 2 tháng 1 lần, các hội viên lại tề tựu trong buổi sinh hoạt để đọc thơ, nghe thơ, bình thơ. Câu chuyện của họ cuốn hút bằng vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ. Mỗi kỳ sinh hoạt, CLB Thơ Tây Đô lại đi thực tế, khi đến Phong Điền, lúc về Ô Môn, khi lại chọn nhà hội viên, một góc quán quen hay gần nhất là vừa giao lưu với CLB Thơ Viện Lúa (huyện Thới Lai). Không gian mở ấy đã tạo cảm hứng cho các hội viên cảm hứng sáng tác.

Trụ cột cho CLB là nhà thơ Nguyễn Hoàng Viện, 29 tuổi, hiện là Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ, Ủy viên BCH Hội Nhà văn thành phố. Hơn 2 năm qua, anh tổ chức những chương trình, cách làm mới để quy tụ hội viên, định hướng cho nhau cách sáng tác hướng đến cái đẹp, cái thiện. "Cái khó của tôi là tuổi đời còn trẻ trong khi hầu hết cô chú hội viên đều đã lớn tuổi. Bản thân tôi luôn chọn cách làm việc hợp lý, trách nhiệm, yêu thương và tôn kính đối với cô chú, cũng như gắn kết hội viên bằng tình yêu thơ ca"- Hoàng Viện nói. Hội viên CLB Thơ Tây Đô không hẳn là nhà thơ, chưa hẳn có tác phẩm nổi tiếng nhưng họ là người yêu thơ, thích làm thơ và tìm được niềm vui qua những vần thơ. Như cô Lê Hồng Đào, 75 tuổi, trước đây những vết thương và ám ảnh chiến tranh cứ làm cô đau yếu. Nhưng từ khi được gửi lòng qua những vần thơ và được các hội viên trong CLB chia sẻ, đồng cảm, cô đã vui vẻ và mạnh khỏe trở lại.

"Tiếng thơ" đem đến sự thư thái và đồng điệu của những người yêu thơ đất Tây Đô.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết