30/12/2016 - 21:02

“The Intern”- nhẹ nhàng, ấm áp

Phim tình cảm "The Intern" (Thực tập sinh) của đạo diễn Nancy Meyers mang đến cho người xem không khí nhẹ nhàng, ấm áp và hài hước khi kể câu chuyện về 2 thế hệ khác biệt cùng đồng hành trong công việc và cuộc sống. Không có nhiều cao trào nhưng "The Intern" cuốn hút người xem bởi sự tinh tế, ý nghĩa và diễn xuất tuyệt vời của diễn viên.

Phim phát sóng lúc 21 giờ, thứ 7, ngày 31-12-2016 trên kênh HBO.

2 nhân vật chính trong phim. 

Ben Whittaker (Robert De Niro), 70 tuổi, góa vợ, nghỉ hưu và sống an nhàn khi đi du lịch khắp nơi, thăm con cháu, học thêm ngoại ngữ, tập thể dục… Tuy nhiên, mỗi đêm khi trở về nhà, đối diện với sự cô đơn quạnh quẽ, ông rất buồn. Nên khi công ty thời trang trực tuyến About The Fit tuyển các thực tập sinh có tuổi đời từ 65 trở lên, Ben lập tức đăng ký và trúng tuyển. Tuy nhiên, nếu các thực tập sinh khác có công việc cụ thể thì ông gặp khó khăn khi được phân công làm việc với Jules Austin (Anne Hathaway), nữ giám đốc trẻ khó tính của công ty. Lúc đầu, Jules không để tâm đến Ben và không tin tưởng giao cho ông bất cứ việc gì. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Jules nhận ra Ben rất được mọi người trong công ty quí mến vì sự điềm tĩnh, thân thiện và chịu khó. Chính Jules cũng dần bị ông lão chinh phục khi giúp cô giải quyết nhiều việc cũng như bầu bạn, chia sẻ, động viên cô vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Hai người trở thành bạn bè tri kỷ…

"The Intern" có mạch phim vừa phải, nội dung đơn giản nhưng sâu sắc, xen kẽ các chi tiết hài hước nhẹ nhàng, ý nhị. Cách xây dựng hình tượng đối lập của 2 nhân vật chính mang lại sự thú vị. Một bên là ông lão lúc nào cũng đóng bộ giày tây và veston nghiêm chỉnh; tính tình điềm đạm, thân thiện, làm việc và sinh hoạt qui củ, nề nếp. Trong khi đó, nữ giám đốc trẻ xinh đẹp rất năng động, tự tin, làm việc quên ăn, quên ngủ nhưng nóng tính, giao thiệp với mọi người không được tốt. Lại thêm Ben thích trao đổi trực tiếp, còn Jules chỉ muốn làm việc qua mail và các thiết bị công nghệ. Tuy nhiên, giữa 2 người có điểm chung là đều hết lòng với công việc, yêu thương gia đình và khi đã hiểu nhau, họ là những người tri kỷ. Ben tạo được niềm tin cho Jules vì sự chững chạc, nhiều kinh nghiệm và luôn đưa ra lời khuyên hữu ích. Còn tài năng của cô gái trẻ khiến Ben ngưỡng mộ, tiếp thêm động lực để ông phấn đấu, đồng thời cảm thông và xem cô như con gái của mình. Chính sự bổ khuyết cho nhau đã kéo gần khoảng cách cũng như xóa bỏ những hiểu lầm, khúc mắc giữa 2 người.

"The Intern" cũng đưa ra những vấn đề thường gặp trong cuộc sống hiện đại. Đó là người phụ nữ thành đạt khó cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, hạnh phúc bị đe dọa; là sự cô đơn, cần người bầu bạn, chăm sóc của những người lớn tuổi; là những thanh niên sống vội, sống ảo mà suýt đánh mất tình yêu thật sự… Đạo diễn và biên kịch đã khéo léo xử lý những tình huống này để tất cả có một kết thúc hợp lý dù đôi khi có phần gấp gáp.

Bên cạnh nội dung, điểm sáng nổi bật của "The Intern" còn có diễn xuất của 2 diễn viên chính: Robert De Niro và Anne Hathaway. Nếu Robert De Niro tỏ ra "gừng càng già càng cay" với nhân vật Ben lịch lãm, tinh tế thì Anne Hathaway càng chín mùi trong diễn xuất khi thể hiện tốt nhiều tâm trạng, cảm xúc của nàng Jules cá tính. Sự phối hợp ăn ý của hai diễn viên hoàn toàn chinh phục người xem. Ngoài ra, âm nhạc hay, thời trang đẹp cũng là một điểm cộng cho phim.

"The Intern" mang lại cảm giác ấm áp về tình đồng nghiệp, tình gia đình, là một bộ phim đáng thưởng thức vào dịp cuối tuần.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết