09/09/2015 - 20:05

“Người vận chuyển 4”: đổi mới nhưng chưa đột phá

 Diễn viên Ed Skrein thay thế Jason Statham đảm nhận vai Frank Martin.

"The Transporter" (Người vận chuyển) là loạt phim nổi tiếng đã đưa diễn viên Jason Statham lên hàng ngôi sao. Phần 4 của bộ phim với tên gọi "The Transporter: Refueled" vừa ra mắt khán giả có sự thay đổi lớn khi diễn viên trẻ tuổi người Anh Ed Skrein thay Jason Statham đảm nhận vai nam chính. Phim có sức sống mới nhưng không tạo được sự đột phá như mong đợi. Phim đang chiếu tại cụm rạp Lotte Cinema Cần Thơ và CGV Cần Thơ.

"The Transporter: Refueled" tiếp tục giữ nguyên nhân vật chính Frank Martin - "người vận chuyển" nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh và tội phạm với kỹ năng lái xe siêu hạng. Anh nhận vận chuyển hàng với 3 qui tắc: không hỏi tên, không phá vỡ hợp đồng, không mở kiện hàng.

Lần này, Frank nhận hợp đồng vận chuyển với cô gái xinh đẹp Anna. Tuy nhiên, khi đến nhận hàng, Frank quyết định phá hợp đồng vì không chịu chở 3 cô gái vừa cướp ngân hàng thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Đoán trước được phản ứng của Frank nên các cô gái đã bắt cóc cha anh, buộc anh phải tiếp tục công việc. Chưa dừng lại ở đó, họ còn ép Frank tham gia các vụ cướp tiếp theo. Khi hiểu được động cơ và mục đích thật sự của nhóm 4 cô gái, hai cha con Frank đã phối hợp giúp họ thực hiện thành công các phi vụ. Thế nhưng, lúc Frank hoàn tất hợp đồng cũng là lúc anh đối mặt với kẻ thù mới: trùm băng đảng tội phạm khét tiếng của Nga đã ra mặt. Hắn bắt cóc cha Frank và yêu cầu anh phải giao nộp các cô gái đã cướp tiền của hắn...

Xét về tính giải trí, phim đáp ứng đầy đủ các yếu tố: bối cảnh, hành động, gay cấn, bất ngờ... Phim dẫn dắt người xem đi từ những khung cảnh xinh đẹp, thơ mộng của Nice, thành phố biển ở miền Nam nước Pháp đến những pha hành động, rượt đuổi nghẹt thở tại đại lộ, đường hầm, sân bay, trên biển và cả vách núi bên bờ Địa Trung Hải. Tay lái điêu luyện và khả năng xử lý tình huống tuyệt vời của Frank tiếp tục làm người xem mãn nhãn với các pha rượt đuổi. So với 3 tập trước thì phần hành động và kỹ xảo của phần 4 không hề kém cạnh. Đặc biệt, phim không phải là màn độc diễn của Frank Martin mà có sự phối hợp nhịp nhàng của nhóm 4 cô gái và cả cha anh: một cựu điệp viên vừa nghỉ hưu, có tư tưởng phóng khoáng và tính hài hước. Trong đó, nhân vật Anna, thủ lĩnh của các cô gái (do diễn viên quốc tịch Pháp gốc Việt Loan Chabanol đóng) tạo được thiện cảm cho người xem khi vừa xinh đẹp, quyến rũ, vừa thông minh, sắc sảo. 4 cô gái với chuỗi kế hoạch liên hoàn được sắp đặt tinh vi không chỉ khiến bọn tội phạm trở tay không kịp mà còn khiến "người vận chuyển" lao đao. Đây là ý tưởng hay, tạo điểm nhấn và gây được sự bất ngờ.

Tuy nhiên, xét về nhân vật chính Frank Martin thì phần 4 không thành công do nhiều yếu tố. Thứ nhất, diễn viên mới Ed Skrein dù có ngoại hình hao hao và trẻ đẹp hơn Jason Statham nhưng vẫn khó vượt qua "cái bóng" quá lớn của đàn anh đã "đóng đinh" trong lòng khán giả từ 3 phần trước. Thứ hai, nhân vật Frank trong phần này hoàn toàn bị lấn át bởi các nhân vật phụ. Từ đầu đến cuối, Frank như con rối bị giật dây khi hết các kiều nữ đến bọn tội phạm dùng người cha để buộc anh phải làm theo ý họ. Trong mọi tình huống, Frank hoàn toàn bị động và không thể hiện được tài trí của riêng mình...

"The Transporter: Refueled" được xem là phần mở đầu cho dự án khởi động lại loạt phim "Người vận chuyển" với dàn diễn viên mới. Giá như nhà sản xuất thay luôn nhân vật Frank Martin bằng một nhân vật khác thì có lẽ phim sẽ không chịu nhiều áp lực khi công chiếu. Dù chưa tạo được sự đột phá nhưng đây cũng là một phim đáng xem với những ai yêu thích thể loại hành động.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết