02/02/2010 - 09:44

“Khách hàng chuột túi”

Đó là biệt danh giới nhân viên bán hàng ở Hàn Quốc gán cho những chị em có chồng nhưng không biết mắc cỡ khi để mẹ ruột móc bóp trả tiền giùm họ khi mua sắm.

Trong một cửa hiệu ở Seoul, Lee Yoo-kyung chọn đôi dép hiệu Prada màu bạc có giá đến 300.000 won (khoảng 4,7 triệu đồng). Nhưng thay vì tính toán thiệt hơn khi mua món hàng vượt quá khả năng tài chính, cô lại nhìn sang mẹ mình.”Mẹ tôi cảm thấy thương cho thân tôi nên bà trả tiền hầu như mọi thứ tôi thích. Hơn nữa, bà có nhiều tiền và sẵn lòng làm điều đó” - theo lý lẽ của bà nội trợ 34 tuổi, có chồng là công nhân với mức lương trung bình và một đứa con mới vừa chập chững. Bà mẹ độ 60 tuổi của Lee cũng thẳng thắn cho biết bà có thừa khả năng lo cho con gái. “Dù có chồng, nó vẫn là con gái tôi”, bà nói. Một nhân viên bán hàng cho biết hơn 50% khách hàng cô gặp là cặp đôi mẹ - con gái. Những ưu điểm của họ mà dân bán hàng rất ưa thích là khi vào cửa hiệu, các bà mẹ thường giục con gái “chọn bất cứ thứ gì họ muốn”, lựa đồ nhanh và ra về với ít nhất một món hàng.

Khảo sát hơn 1.500 phụ nữ có gia đình, công ty mua sắm qua mạng G Market cho biết 47% chị em thích mua sắm cùng mẹ. Tận dụng xu hướng này, nhiều thương hiệu nổi tiếng xứ kim chi đang tung ra sản phẩm dành riêng cho những cặp “mẹ con chuột túi”.

HẠNH NHÂN (Theo Korea Times)

Chia sẻ bài viết