28/08/2015 - 20:37

“Inside Out” – vui nhộn, sâu lắng

"Inside Out" (tựa Việt "Những mảnh ghép cảm xúc") - phim hoạt hình thứ 15 của hãng Pixar - chinh phục khán giả toàn cầu với câu chuyện mới lạ, hình ảnh sinh động. Không chỉ là câu chuyện thú vị dành cho thiếu nhi, "Inside Out" còn chạm đến trái tim nhiều người bởi những thông điệp ý nghĩa. "Inside Out" được các trang mạng đánh giá cao và trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu "Phim hoạt hình hay nhất" của giải Oscar năm 2016.

Phim đang chiếu tại cụm rạp Lotte Cinema Cần Thơ và CGV Cần Thơ.

So với những phim "bom tấn" khác, "Inside Out" là một điểm sáng khác biệt khi khai thác đề tài về 5 cảm xúc chủ đạo của con người: vui vẻ, buồn bã, chảnh chọe, giận dữ và sợ hãi. Bộ sậu cảm xúc này được hình tượng hóa thành những nhân vật sống động với 5 tông màu chủ đạo: vàng đại diện cho niềm vui, xanh dương là nỗi buồn, xanh lá cây là sự chảnh chọe, đỏ biểu hiện cho giận dữ và màu tím biểu tượng của nỗi sợ hãi. Quá trình hoạt động của các cảm xúc được cụ thể hóa qua câu chuyện của cô bé 11 tuổi Riley với một hành trình dài đầy hấp dẫn.

 5 nhân vật tượng trưng cho 5 cảm xúc chủ đạo trong phim.

Riley phải theo bố mẹ chuyển nhà từ Minnesota đến San Francisco. Những háo hức nhanh chóng biến mất khi ngôi nhà mới không giống những gì Riley tưởng tượng. Sinh hoạt của gia đình rơi vào khó khăn khi xe tải chở đồ của gia đình phải vài ngày nữa mới đến. Rồi những khác biệt về thức ăn, bạn bè, trường học… khiến tâm trạng của Riley ngày càng tệ. Điều đó khiến 5 cảm xúc xảy ra mâu thuẫn và trong lúc hỗn loạn, cảm xúc "Vui" và "Buồn" bị cuốn bay ra khỏi trung tâm điều khiển não bộ, lạc vào mê cung ký ức dài hạn. Không có sự chỉ huy của "Vui", 3 cảm xúc còn lại bối rối vô cùng và họ khiến Riley càng xa cách mọi người hơn khi cô bé thường xuyên nóng nảy, kiêu kỳ và sợ hãi. Trong lúc đó, "Vui" và "Buồn" tìm mọi cách quay về cơ quan đầu não nhưng hành trình của họ gặp vô vàn khó khăn, thử thách, có lúc tưởng chừng tuyệt vọng. Khi Riley quyết định bỏ nhà đi để quay về quê hương Minnesota, 5 cảm xúc rơi vào căng thẳng và "Vui", "Buồn" phải chạy nước rút để ngăn cô bé lại…

Điểm độc đáo và tạo sức hút nhất của "Inside Out" chính là cách kể chuyện đầy lôi cuốn. Đặc biệt, việc tạo ra 5 hòn đảo biểu tượng cho các mối quan hệ, sở thích và tính cách của Riley trong não bộ là một ý tưởng độc đáo. Đó là đảo "Gia đình", đảo "Bạn bè", đảo "Trung thực", đảo "Khúc côn cầu" (môn thể thao yêu thích của Riley) và đảo "Dở hơi". Mỗi khi cô bé thất vọng điều gì hoặc từ bỏ sở thích, tính cách quen thuộc của mình thì một hòn đảo biểu tượng sẽ bị sụp đổ. Phim còn dẫn dắt người xem khám phá não bộ của con người qua cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ của "Vui" và "Buồn" trong mê cung ký ức.

"Inside Out" còn tạo ra nhiều khoảnh khắc lắng đọng khiến không ít người xem bùi ngùi, thổn thức. Đó là khi nhân vật Bing Boong - người bạn tưởng tượng của cô bé thời ấu thơ – chấp nhận hy sinh để giúp "Vui" thoát khỏi "Bãi rác ký ức" trở về trung tâm não bộ; là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái; là khi "Vui" nhận ra vai trò quan trọng của "Buồn" – người bạn mà bấy lâu nay cô coi thường, ghét bỏ… Chính "Buồn" mới là người có thể tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong lòng Riley khi giúp cô giải tỏa những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu. Đây cũng là thông điệp ý nghĩa mà bộ phim gửi gắm: nếu niềm vui là điều ai cũng muốn có thì nỗi buồn là hạt nhân của mọi cảm xúc, là lăng kính để chúng ta nhìn ra thế giới, là thước đo cho sự trưởng thành. Vui và buồn luôn phải song hành bên nhau thì cuộc sống mới thật sự ý nghĩa.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết