15/10/2016 - 15:56

“Hà Trần hát như chính tôi hát”

 Chú cháu Trần Tiến- Hà Trần trên sân khấu. Ảnh: vietgiaitri.com

"Sắc màu", "Hà Nội những năm 2000" rồi "Chị tôi", "Điệp khúc tình yêu"… những ca khúc gắn liền với giọng hát Hà Trần, đưa cô lên vị trí "Diva nhạc Việt". Chủ nhân của những ca khúc đó chính là nhạc sĩ Trần Tiến- chú ruột của Hà Trần. Bởi thế, nhạc sĩ Trần Tiến đã chia sẻ rằng: "Hà Trần hát như chính tôi hát vậy!".

Nhân dịp nhạc sĩ Trần Tiến ra mắt sách "Ngẫu hứng", ca sĩ Hà Trần đã tổ chức đêm nhạc "In the spotlight" lần thứ 5 với chủ đề "Hà Trần hát Trần Tiến". Thật ra, cũng trong chương trình này cách đây 4 năm Hà Trần đã hát nhạc của chú mình (Hà Trần là con NSND Trần Hiếu, anh của nhạc sĩ Trần Tiến) với cách thể hiện hoàn toàn mới, phá cách trong hòa âm, phối khí và trình diễn. Lần này, Hà Trần mang đến không gian âm nhạc Trần Tiến đúng chất, thô mộc, gai góc nhưng truyền cảm hứng. Những ca khúc của Trần Tiến như "Chị tôi", "Phố nghèo", "Ngẫu hứng Sông Hồng", "Điệp khúc tình yêu"… được Hà Trần trình bày quyến rũ, cuốn hút. Đêm nhạc vào cuối tháng 9 vừa qua được xem là điểm nhấn của nhạc Việt năm 2016.

Như đã nói, nhạc sĩ Trần Tiến rất ngại ra album hay sách nhạc. Ca khúc của ông đến với người hâm mộ nhờ bạn bè, người thân, trong đó có công của cháu gái Hà Trần. Album "Trần Tiến" phát hành năm 2008 là điển hình. Chính nhạc sĩ Trần Tiến cũng xác nhận điều này trong cuốn "Ngẫu hứng" và kể rằng những ca khúc của ông sáng tác chỉ để "truyền miệng" và trong ngăn tủ. Hà Trần đã nhiều lần "lục tủ" và phát hiện nhiều ca khúc hay, trong đó có bài "Chuyện tình thảo nguyên".

Khi được hỏi nhạc sĩ có yên tâm khi giao đứa con tinh thần của mình cho cháu gái, Trần Tiến cười xòa: "Tất nhiên là rất lo như chính mình đang hát. Ruột thịt mà! Cháu mình hát bài gì mình cũng thấy tuyệt, vì "cháu hát chú bao giờ chả khen hay"!". Nhưng ông cũng nghiêm túc đánh giá, Hà Trần hát ca khúc của ông hay thực sự. Với ông, mỗi lần Hà Trần cất giọng hát "Sắc màu", "Ngẫu hứng Sông Hồng" với những cảm xúc đầy hồn nhiên, mộc mạc, ông như tìm lại được chất lãng tử của Trần Tiến thời du ca, một thời tuổi trẻ "chọc trời khuấy nước".

Với cô cháu gái Hà Trần, dù sự lãng mạn, tự sự hay hài hước mà thâm thúy của nhạc Trần Tiến, cô đều lột tả được hết. Hà Trần chia sẻ trong cuốn "Ngẫu hứng": "Tôi đã hiểu ra rằng chú Tiến cũng là một khán giả của tôi, một khán giả khó tính nhất. Khi tôi chinh phục được chú có nghĩa là chinh phục được khán giả của mình". Người nghe có cảm giác như cô hát nhạc Trần Tiến không chỉ bằng cảm âm của người nghệ sĩ mà còn bằng tình thân ruột thịt. Nói như nhạc sĩ Trần Tiến, có những nốt nhạc, những lời ca mà chỉ có thể máu mủ ruột rà mới chuyển tải được những điều tự sự của ông tới khán giả.

DUY LỮ

Chia sẻ bài viết