02/02/2025 - 17:28

“Đôi uyên ương” của cải lương đất Tây Đô 

Bên tách cà phê sáng đầu năm, cặp đôi nghệ sĩ Lê Duy - Hồng Thủy (Nhà hát Tây Đô) tâm tình rằng, những thành quả đạt được trong năm qua là nhờ Tổ đãi và sự yêu thương của lãnh đạo, đồng nghiệp và khán giả. Nhưng với người mộ điệu, thành công của đôi uyên ương này còn đến từ sự nỗ lực và tấm lòng yêu nghề kính nghiệp.

“Đôi uyên ương” Lê Duy - Hồng Thủy.

Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 do TP Cần Thơ đăng cai tổ chức vào tháng 11-2024 ghi dấu ấn thành công của Nhà hát Tây Đô. Với vở diễn “Chất ngọc Cầm Thi Giang”, đơn vị đã đoạt Huy chương vàng vở diễn, cùng với 2 Huy chương vàng và 4 Huy chương bạc cá nhân. 2 Huy chương vàng cá nhân thuộc về nghệ sĩ Lê Duy và Hồng Thủy, góp phần làm nên dấu ấn đậm nét của cải lương đất Tây Đô.

Cuộc đời và sự nghiệp sân khấu của soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền, bậc Hậu Tổ cải lương, được thể hiện bằng những lớp tuồng rất đẹp trong “Chất ngọc Cầm Thi Giang”. Nghệ sĩ Lê Duy trong vai soạn giả Mộc Quán đã chinh phục khán giả. Anh diễn có thần, có chất và đặc biệt là hóa thân trọn vẹn vào vai diễn. Những tâm huyết với vở tuồng, sân khấu, những trăn trở, trằn trọc với nghề cùng tấm lòng với học trò của cụ Mộc Quán được nghệ sĩ Lê Duy thể hiện đầy đặn. Đặc biệt, vốn có kinh nghiệm khi hóa thân vai cổ trang, nghệ sĩ Lê Duy thể hiện bản lĩnh, trình thức sân khấu, vũ đạo đẹp.

Điểm nhấn khác là nghệ sĩ Hồng Thủy trong vai cô đào Phụng Hảo (hình tượng cố NSND Phùng Há). Dù đất diễn không quá nhiều nhưng sự xuất hiện của nghệ sĩ Hồng Thủy gây chú ý với người xem. Đó là một nhân vật yêu nghề, mực thước và tôn kính ân sư. Động tác sân khấu của Hồng Thủy rất đẹp, hòa quyện cùng giọng ca ngọt lịm làm tôn lên khí chất nhân vật.

Trong đêm bế mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024, tên Lê Duy và Hồng Thủy được xướng lên ở hạng mục Huy chương vàng, khán giả vỗ tay không ngớt vì thật xứng đáng. Với đôi nghệ sĩ trẻ này, đó là trái ngọt sau những tháng ngày tập luyện, theo đuổi đam mê.

Hồng Thủy và Lê Duy là hai nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Tây Đô nhưng có thâm niên làm nghề dày dặn, được đào tạo bài bản. Đặc biệt, vợ chồng nghệ sĩ còn vừa tốt nghiệp Đại học đạo diễn sân khấu của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Lê Duy dựng vở cải lương “Vĩnh biệt mệnh đế vương” của tác giả Hùng Tấn và nghệ sĩ Hồng Thủy dựng vở cải lương “Khúc nguyệt cầm” (tác giả Phan Hùng, dựa theo truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Lập Em, soạn giả Đăng Minh chuyển thể). Câu chuyện này cũng cho thấy sự phấn đấu trong nghề nghiệp và cũng cho thấy quyết tâm theo đuổi đam mê cải lương.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Cần Thơ, Hồng Thủy đầu quân cho Nhà hát Tây Đô vào năm 2010 và 3 năm sau, nghệ sĩ Lê Duy cũng trở thành tân binh của đơn vị nghệ thuật giàu truyền thống này. Từ đó đến nay, Hồng Thủy, Lê Duy vẫn cùng tập thể Nhà hát Tây Đô nỗ lực bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương và cống hiến khán giả những vở tuồng hay. Nhắc đến cặp đôi này, khán giả không quên vai diễn của họ trong các vở tuồng “Bông mận trắng”, “Món nợ vùng ven”, “Cánh buồm ngược gió”, “Sống mãi với non sông”… Vợ chồng son đang sở hữu thành tích rất dày, khi đạt hầu hết các giải thưởng danh giá lĩnh vực sân khấu cải lương như Giải thưởng Trần Hữu Trang, Liên hoan Cải lương toàn quốc, Cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu cải lương…

Chính thời gian dài gắn bó, đồng hành cùng nhau, hai nghệ sĩ trẻ cùng dần vun bồi tình yêu và nên duyên vợ chồng. Tình phu thê, tình đồng nghiệp với tình yêu nghề, tất cả hòa quyện trong cặp đôi uyên ương Lê Duy - Hồng Thủy. Cả hai được nhiều đồng nghiệp, thầy cô yêu thương bởi sự giản dị, khiêm tốn, kính trên nhường dưới và chịu khó trau dồi, học hỏi. Cả hai biết rằng, kiến thức và vô tận và đường đến thánh đường sân khấu là từng bước, từng bước phấn đấu không ngừng. Hồng Thủy chia sẻ: “Chúng tôi có được những trái ngọt ban đầu ấy là sự yêu thương của lãnh đạo, đồng nghiệp và khán giả. Chúng tôi luôn biết ơn vì điều đó”. Còn nghệ sĩ Lê Duy thì tâm sự rằng: “Đây là những bước đệm và động lực để cả hai đi tiếp con đường phía trước”.

Nhớ lại hôm Cần Thơ khai hội “Sắc Xuân miệt vườn” Tết Ất Tỵ, Hồng Thủy - Lê Duy song ca bài ca cổ thật hay về mùa xuân. Hai vợ chồng sánh bước trên sân khấu thật duyên dáng, hòa giọng ca ngọt ngào. Đôi uyên ương lúc nào cũng như chim liền cánh, như cây liền cành, vẫn miệt mài với tình yêu cải lương.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết