19/09/2010 - 08:22

“Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi

Các em thiếu nhi tham gia hội thi làm lồng đèn nhân dịp Tết Trung thu.

(CT)- Tối 18-9-2010, hơn 500 thiếu nhi là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt; trẻ em lang thang, cơ nhỡ, khuyết tật trên địa bàn thành phố tham gia “ Đêm hội trăng rằm” với chủ đề “Vầng trăng cổ tích”, do Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với Đài Phát Thanh- Truyền hình TP Cần Thơ tổ chức. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ; đại diện các sở, ban, ngành trong thành phố... đã đến dự.

Phát biểu tại đêm hội, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Bí thư Thành ủy Cần Thơ bày tỏ niềm vui mừng và biểu dương những thành tích đạt được trong học tập của thiếu nhi thành phố trong thời gian qua, đặc biệt là những em ở vùng sâu, vùng xa, những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời ghi nhận sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị- xã hội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chung tay chăm lo, bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng chí tin rằng trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp tích cực từ các nguồn lực xã hội để công tác chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng ngày một tốt hơn; động viên các cháu tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, chăm ngoan, học giỏi, đạt kết quả cao trong học tập, làm nhiều việc tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ...

Trong không khí tưng bừng của đêm hội, với các tiết mục ca múa đặc sắc, xoay quanh chủ đề ngày Tết Trung thu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước... các em còn được xem biểu diễn múa lân, nhận quà trung thu. Dịp này, 7 em đội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động xuất sắc trong phong trào Đội được nhận học bổng Đôrêmon trị giá 1 triệu đồng, do Quỹ hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam trao tặng.

* Chiều cùng ngày, tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều, các em tham gia các hội thi thú vị, bổ ích, như: thi vẽ tranh chủ đề “1000 năm Thăng Long- Rồng thiêng hội tụ”, xé dán tranh chủ đề “Vầng trăng cổ tích”, thi làm lồng đèn và tham gia các hoạt động vui khỏe, trò chơi dân gian, phá cỗ rước đèn...

Tin, ảnh: P.LAM

Chia sẻ bài viết