Sau gần 2 tháng phát sóng mùa thứ hai, chương trình "Bí mật đêm Chủ nhật" (phát lúc 21 giờ Chủ nhật hằng tuần trên kênh HTV7) bị dư luận phản ứng vì những tình huống và hình ảnh phản cảm, lố bịch.

Hành động sờ soạng phản cảm của Trấn Thành trong chương trình "Bí mật đêm chủ nhật". Ảnh: DK (chụp lại màn hình)
"Bí mật đêm Chủ nhật" là phiên bản Việt hóa từ chương trình "Whose line is it anyway?" của Hãng Hattrick International (Anh). Chương trình thuộc thể loại hài tình huống, người chơi là các diễn viên phải ứng biến nhanh trên sân khấu trước những thử thách mà ban tổ chức đưa ra. Trong mùa thứ hai này, ngoài Trấn Thành là gương mặt đã tham gia mùa trước, các nghệ sĩ tham gia còn lại gồm: Vân Sơn, Quang Minh, Hồng Đào, Thanh Duy và một nghệ sĩ thay đổi theo từng tập. Tất cả đều được xưng tụng "danh hài", "người nổi tiếng", nhưng những gì họ thể hiện rất phản cảm.
Do tính ngẫu hứng, ứng biến theo tình huống nên chương trình là phép thử trí thông minh, tài diễn xuất của người chơi và hầu như ai cũng lộ "sở đoản" của mình. Những tập phát sóng vừa qua đáng gọi là "tấu nhảm" hơn tấu hài. Những câu chuyện, nội dung với điệu bộ thái quá, lời thoại vô duyên không ý nghĩa nhưng được chính những người chơi cổ vũ đầy phấn khích.
Phản cảm nhất của "Bí mật đêm Chủ nhật" mùa hai là những hình ảnh, động tác gợi dục, thiếu trong sáng để gây cười. Điển hình như trong tập 2, nghệ sĩ Hồng Đào nói đi nói lại những câu ỡm ờ kiểu: "Làm liền đi anh", "Muốn làm thì thì liền đi anh"
rồi hết áp sát vào nam đồng nghiệp lại bò sõng soài trên sàn diễn. Hay trong tập 3, trước hành động sờ soạng thiếu tế nhị của nghệ sĩ Vân Sơn, Hồng Đào lại tung hứng bằng hàng loạt câu thoại thiếu trong sáng: "Em rờ anh cho anh sướng nha", "Anh có thể cởi áo em ra được không, nóng quá đi"
Hay trong tập có ca sĩ Long Nhật làm khách mời, anh khiến người xem tắt tivi khi uốn éo, õng ẹo, sà vào lòng rồi ôm hun hít nam nghệ sĩ khác.
Trước phản ứng từ khán giả, ca sĩ Long Nhật cho rằng: "Với kịch tình huống là phải hơi làm lố một chút thì mới vui, đòi hỏi người nghệ sĩ phải thông minh, duyên dáng mới đáp ứng được chương trình. Hài kịch không đòi hỏi sự chỉn chu như chính kịch". Đúng là "lố một chút mới vui" nhưng "lố" của anh đã đi quá xa giới hạn của một chương trình truyền hình, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Khán giả có tên đăng nhập "Bút Chẳng Tà" đã bàn trên một trang mạng rằng, những thể loại văn hóa phẩm không tốt như thế sẽ góp phần vào việc rối loạn nhận thức giới tính, ý thức đạo đức, nhân phẩm của giới trẻ, nhất là những người hâm mộ nghệ sĩ. "Tôi không biết vai trò, trách nhiệm kiểm duyệt của các nhà sản xuất, nhà đài đâu rồi mà để mấy chương trình nhảm nhí này xuất hiện trên màn ảnh tivi"- "Bút Chẳng Tà" viết.
Theo quy định của pháp luật, các chương trình sản xuất dạng này sẽ do các đài truyền hình tự chủ và tự chịu trách nhiệm, chỉ khi có vi phạm thì cơ quan chức năng mới vào cuộc. Nhà đài tìm cách "câu khách", nghệ sĩ tìm cách nổi tiếng, cơ quan quản lý chờ vi phạm "đáng kể" mới xử lý, thế mới có cảnh khán giả phải xem hài nhảm, hài xàm.
"Bí mật" kiểu "Bí mật đêm Chủ nhật" thôi thì khỏi cần "bật mí" vì chỉ gây bức xúc cho khán giả.
Đăng Huỳnh