11/10/2016 - 21:00

“Bán danh ba đồng”

Từ một người bình thường, nhiều người tự làm xấu mình một cách dị hợm và phản cảm, để được "nổi tiếng", tìm kiếm danh lợi. Chiêu trò này dù không mới nhưng vẫn được sử dụng, thậm chí cạnh tranh theo kiểu "càng khùng càng nổi tiếng" (!).

Hiện nay, Tùng Sơn- ngụ tại Trà Vinh- đang khuấy đảo cộng đồng mạng với những video clip khiến cộng đồng mạng đặt biệt danh là "Công chúa Thủy Tề". Là con trai hẳn hoi, nhưng anh ta trang điểm diêm dúa, dùng giọng the thé bán nam bán nữ hát các ca khúc đang nổi tiếng. Đầu tiên là video clip nức nở chia tay người yêu cũ, rồi gửi tặng người hâm mộ… vẫn với bộ dạng tương tự. Trong nhiều video clip, anh chàng mặc đồ cô dâu, trang phục dạ hội, không quên trang điểm dị hợm, lại thêm biểu diễn uốn éo phản cảm. Chưa dừng lại ở đó, Tùng Sơn còn "lấn sân làng giải trí" khi tham gia thử giọng cuộc thi "The simple beat" vào cuối tháng 9 vừa qua. Xem anh hát "Anh cứ đi đi", người ta không thể nhịn cười vì giọng hát "hơn cả thảm họa" và những màn chia sẻ chuyện tình cảm vừa nhìn là biết diễn quá lố.

 Từ một người bình thường, Tùng Sơn làm xấu mình để gây chú ý. Ảnh: soha.vn

Thật ra, cách làm của Tùng Sơn không mới vì trước đó, Lệ Rơi- nghệ danh của một chàng trai đất Bắc, đã nổi tiếng bằng cách này, khiến người ta tìm đến tận nhà Lệ Rơi để xem mặt anh như "vật thể lạ". Bởi thế, cư dân mạng đang lan truyền "danh xưng" không ai dám tranh là "Nam Tùng Sơn- Bắc Lệ Rơi". Còn có những chiêu trò khác trên mạng để tạo sự chú ý. Bà Tưng thì khoe thân cùng những phát ngôn "phóng khoáng" về chuyện phòng the; Kenny Sang thì "phóng đại bất tận" về gia cảnh, tài sản, ăn diện… Nhờ sự tức giận, "ném đá" của cộng đồng mạng, họ tự tin rằng tên tuổi đã "nổi".

Những trường hợp trên đều cố ý "bôi tro trét trấu" vào chính mình để được nổi tiếng, chứ không phải vô tình hay thích vui chơi. Điển hình như Lệ Rơi, Bà Tưng... đều đã ít nhiều lấn sân vào làng giải trí. Điều khó hiểu là có sản phẩm chọn những "hiện tượng mạng" này để quảng cáo. Bà Tưng được mời quảng cáo game online, quảng bá mỹ phẩm, gương mặt đại diện cho trung tâm thẩm mỹ… Tùng Sơn cũng đưa giá gắn logo trên các "sản phẩm" của anh ta là 1,5 triệu đồng cho hình ảnh và 2,5 triệu đồng cho clip. Anh chàng còn thông tin trước đó, một nhãn hàng đã trả anh 5 triệu đồng để PR sản phẩm. Không biết hiệu quả như thế nào, nhưng trước mắt người tiêu dùng không thể tin tưởng uy tín của những doanh nghiệp "có can đảm" sử dụng các hiện tượng lố lăng để quảng cáo.

Phàm là con người, nhất là người trẻ tuổi, ai cũng có khát khao, hoài bão và muốn khẳng định vị trí của mình trong xã hội. Thế nhưng, vị trí nào phù hợp và cách làm nào không để người khác khinh khi là chuyện đáng nghĩ. Đừng "bán danh ba đồng", để cả đoạn đời sau bị bàn tán. Mới đây, Tùng Sơn giới thiệu bộ ảnh với vest lịch sự, gương mặt chỉn chu. Nhiều cư dân mạng đã xót xa mà nhắn nhủ anh rằng: "Nhìn anh ta đâu đến nỗi từng ăn mặc như "sinh vật lạ", cứ sống đàng hoàng tử tế như thế này có hơn không?".

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết