 |
|
Thanh Hằng (vai bác sĩ Hạnh) và Việt Anh (vai bác sĩ Lộc) trong “Gia tài bác sĩ”. Ảnh: MTPictures |
Phim “Gia tài bác sĩ” (đang phát sóng lúc 18 giờ thứ tư, năm, sáu hằng tuần trên HTV9) là một trong những phim truyền hình hiếm hoi nói đến chuyên môn của nghề y. Phim mang đến cho người xem thông điệp: người bác sĩ không chỉ chữa trị những tổn thương về thể xác cho người bệnh, mà còn hàn gắn những vết thương tâm hồn của họ. Mỗi người bệnh phục hồi xuất viện là hạnh phúc lớn nhất của người bác sĩ.
Phim có kịch bản chặt chẽ, tình tiết diễn biến khá nhanh, lời thoại súc tích, diễn xuất chân thực và kỹ thuật quay phim khá hoàn hảo. Gói gọn trong 30 tập phim là 5 câu chuyện cảm động của 5 bệnh nhân với căn bệnh nan y lẫn những vết thương tinh thần khó phục hồi đan xen cùng chuyện nghề, chuyện đời của các bác sĩ, y tá.
Chuyện của những bệnh nhân trong phim đều là bi kịch. Đó là Hoa cô gái nhân hậu bị chấn thương cột sống trong lần lao xuống cầu thang cứu một em bé. Chồng sắp cưới của Hoa sinh lòng chán ngán người yêu bệnh tật và bỏ đi cùng người con gái khác. Còn bệnh nhi Nguyên mắc chứng thiếu máu luôn có thái độ nổi loạn vì cho rằng người mẹ đã truyền bệnh cho mình - trong khi mẹ Nguyên phải làm lụng cật lực để kiếm tiền trị bệnh cho con. Bà ngày càng suy sụp và muốn đầu hàng số phận. Ngược lại với Nguyên, cô bé Kim bị viêm cầu thận bị mẹ bỏ rơi để tái hôn với người khác. Kim nhờ đài phát thanh nhắn tin tìm mẹ. Khi mẹ của Kim nghe được tiếng của con trên đài, thì cũng là lúc bệnh của Kim đến hồi nguy hiểm nhất. Bên cạnh những bệnh nhân trên, còn có Khải một người đàn ông ăn chơi trác táng nay mắc phải căn bệnh ung thư khiến không thể có con nhưng anh nhất định không chịu chữa trị vì tự ái; hay chàng thanh niên trẻ tuổi tên Thảo có khối u trong não và đang chờ phẫu thuật trong tuyệt vọng...
Bên mảng đời những bệnh nhân là mảng đời của các y bác sĩ. Bác sĩ Hoàng Giám đốc của bệnh viện - là một người tài giỏi và luôn tận tụy với bệnh nhân. Cũng vì vậy mà ông không có nhiều thời gian dành cho gia đình, để rồi vợ ông qua đời một mình trong cơn hen suyễn, lúc ông đang mổ cho bệnh nhân.Vì chuyện này, Điền con trai ông - sinh lòng oán ghét ba. Bác sĩ Lộc và Hạnh vốn được đào tạo ở Pháp, trẻ tuổi, có tài nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế, trong công việc họ thường mâu thuẫn với bác sĩ Hoàng. Lộc và Hạnh yêu nhau, nhưng Thảo bệnh nhân ung thư não đang chờ phẫu thuật, vốn là bạn thân từ thuở ấu thơ của họ - cũng yêu Hạnh tha thiết. Bác sĩ Lý Kính là một người lạc quan hài hước và tốt bụng, nhưng tình yêu chân thành của anh dành cho bác sĩ Xuân lại bị lợi dụng...
Mỗi một nhân vật trên phim, dù là bệnh nhân hay bác sĩ đều mang “tâm bệnh” của mình. Người xem cảm phục tài đức của bác sĩ Hoàng, nhưng vẫn cảm thấy ông quá khô khan và cứng nhắc trong xử lý các mối quan hệ trong gia đình và với đồng nghiệp. Hạnh và Lộc là mẫu nhân vật lý tưởng, thế nhưng họ phải giằng xé chọn lựa giữa tình yêu, tình bạn và biết dũng cảm chấp nhận những sai sót. Song, trên hết, người xem cảm nhận được y đức, sự hy sinh, tận tâm của những bác sĩ và những bài học về đức vị tha, bao dung.
“Gia tài bác sĩ” có dàn diễn viên khá “sáng” như Việt Anh từng để lại ấn tượng với vai “thiếu gia” hư hỏng Cao Thanh Lâm trong “Chạy án” -khá thành công trong vai bác sĩ Lộc. Thanh Hằng trước đây thường vào vai những người mẫu, nay lại diễn xuất rất đạt trong vai bác sĩ Hạnh. Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn thường đóng vai phản diện cũng vào khá ngọt vai bác sĩ Lý Kính, người đem đến những tiếng cười cho bộ phim.
Dù vẫn còn những hạt sạn trong lời thoại của phim, nhất là những đoạn Hạnh, Lộc, Thảo nói chuyện với nhau khá gượng và sáo rỗng, nhưng “Gia tài bác sĩ” vẫn là bộ phim đáng xem giữa lúc phim Việt tràn ngập những chuyện tình tay ba tay tư dài lê thê.
Xuân Viên