08/03/2008 - 22:47

Thơ

Xa mẹ

VÕ THỊ HỒNG TƠ

Mẹ gửi con đi cơm áo quê người
Đôi cánh nhỏ nhoi
Khoảng trời quá rộng
Đêm nhớ mẹ con nghe mình bé bỏng
Tiếng ru tìm
Mỏi bóng những ngày xa

Con cố tìm dáng mẹ lúc tan ca
Vẫn trống trải
Giữa bao người xa lạ
Thương mẹ lao đao
Nối mùa đông tháng giá
Thương nhịp chày mẹ giã tím chiều hôm

Trái mua già
Chát lịm khoé môi con
Mẹ vẫn hái thay quà sau buổi chợ
Giờ sim chín mẹ không về hái nữa
Tím ngắt đồi, tím ngắt gió chân đê

Mẹ đi rồi cơn ráng đỏ sắt se
Bỏ lại bên con
Khoảng chiều chập choạng!
Con lạc lõng bơ vơ
Trước chân trời nhạt nắng
Mang một phần máu thịt mẹ... “Sim, mua”.

Chia sẻ bài viết