01/03/2014 - 10:29

Vẹt giúp cảnh sát bắt hung thủ

Ashutosh Goswami - kẻ sát hại cô ruột trong một vụ cướp mới đây ở thành phố Agra (Ấn Độ) - những tưởng đã có thể an toàn, nhưng hắn không thể ngờ con vẹt của nạn nhân lại chỉ điểm cho cảnh sát bắt giữ mình sau đó.

Goswami khai nhận rằng đã đến nhà người cô cùng với một đồng phạm và dùng dao uy hiếp buộc bà giao nộp hết nữ trang cho hắn. Sau đó, hung thủ đâm chết con cún cưng lẫn nạn nhân để bịt đầu mối và cho rằng con vẹt chỉ là một "nhân chứng câm lặng". Tuy nhiên, cảnh sát sau đó nghi ngờ thủ phạm là người gần gũi với gia đình nên cho thân nhân xem danh sách những kẻ tình nghi, trong đó có cả Goswami. "Con vẹt luôn ở cạnh bên vợ tôi và tôi chắc là nó đã chứng kiến vụ giết hại" - ông Vijay Sharma, chồng nạn nhân, quả quyết. Họ quyết định đọc tên các nghi phạm cho con vẹt. Kết quả là khi đến tên của Goswami, con vẹt đột ngột kêu lớn: "Usne maara, usne maara" (nghĩa là "hắn là kẻ giết người, hắn là kẻ giết người").

SONG NHI (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết