01/04/2012 - 07:09

Từ biệt Buôn Đôn

PHƯƠNG HUY

Xin vẫy chào Buôn Đôn
Chào buổi chiều mưa rét cắt da
Rừng Daklak như nhuốm nỗi buồn riêng
Se sắt biển hồ cao nguyên
Mặt hồ lặng yên mỏi mệt
Run rẩy mấy đoạn cầu dây
Vắt ngang dòng sông SêrePok
Thấy thương lắm những ánh mắt trừng sâu
Những pho tượng nhà mồ âm u sau kỳ bỏ mả
Gợi nhớ lại một thời
Những ánh mắt của đại ngàn
Như muốn níu kéo thời gian
Vẫn đứng đìu hiu trong buổi chiều câm nín
Những chú voi Buôn Đôn lừ đừ,
Trên những bước chân quen ngao ngán
Vòng tới vòng lui quãng đường hành xác
Ngậm ngùi
Những chú voi trơ trụi lông đuôi
Đôi mắt nhẫn nhục buồn
Giễu cợt nhìn mọi người,
Giễu cợt những thói đời mê muội
Mai rời Daklak chắc còn nhớ buổi chiều mưa núi
Thương quá những cung đường
Mỏi mệt bước chân voi.

Chia sẻ bài viết