30/08/2012 - 21:49

Trung Quốc muốn giảm vai trò của Bộ trưởng Công an?

Chu Vĩnh Khang, nhà lãnh đạo đầy quyền lực một thời của Trung Quốc. Ảnh: Reuters 

Hãng tin Anh Reuters hôm qua đăng bài viết của Chris Buckley cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang xem xét giảm vai trò của Bộ trưởng Bộ Công an vốn có quá nhiều quyền lực ở nước này, theo đó Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sẽ giảm số lượng thành viên từ 9 hiện nay xuống còn 7 người sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18 sắp tới.

Reuters viết: “Cựu Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang là một điển hình của con người đầy quyền lực. Dù đã buộc phải từ chức Bộ trưởng Bộ Công an sau vụ bê bối của đồng minh chính trị Bạc Hy Lai cũng như vụ luật sư mù Trần Quang Thành chạy vào Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh xin tị nạn, ông Chu vẫn còn là Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Chính trị và Pháp lý (thường được gọi tắt là Ủy ban Chính pháp). Chính nhờ hai vai trò đó mà Bộ trưởng Chu đã thao túng nguồn ngân sách dành cho ngành công an lên tới 110 tỉ USD/năm”.

Vào cuối năm nay, ở tuổi 69, ông Chu sẽ về hưu và đây sẽ là cơ hội để các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc “triệt” ghế Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị của Bộ trưởng Bộ Công an, dù vẫn là Ủy viên Bộ Chính trị gồm 24 thành viên.

Cựu Bí thư Thành ủy Phượng Thành ôm tiền bỏ trốn sang Mỹ?

Đặc phái viên của tờ Điện tín (Telegraph) của Anh tại Thượng Hải ngày 29-8 cho biết, ông Vương Quốc Cường, cựu Bí thư Thành ủy Phượng Thành thuộc tỉnh Liêu Ninh được tin là đã chạy khỏi Trung Quốc từ tháng 4, cho dù dư luận chỉ mới đồn đoán về nơi ở và tài khoản của ông trong tuần này. Vị cựu Bí thư thành phố Phượng Thành từ năm 2008 này bị bãi nhiệm hồi tháng 4, rồi cùng với vợ và cô con gái âm thầm sang Mỹ khi cơ quan an ninh chuẩn bị điều tra nghi án tham nhũng hơn 31,46 triệu USD dính tới nhân vật này. 

Thông tin về thỏa thuận sơ bộ cắt giảm số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được dư luận bàn tán cách đây vài tháng và được khẳng định trong các cuộc thảo luận bí mật diễn ra hồi tháng 7, theo nhiều nguồn tin có mối quan hệ trực tiếp với giới lãnh đạo cấp cao cả đương chức lẫn về hưu.

Thật ra, trước kỳ đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16 năm 2002, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã có ý cắt giảm số Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị xuống còn 7 người, nhưng cuối cùng thì không có gì thay đổi. Vậy nên, sẽ không có gì bất ngờ nếu số ghế của ủy ban quyền lực nhất Trung Quốc này vẫn giữ nguyên. Có điều chắc chắn là, theo một nhà lãnh đạo nghỉ hưu, chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp sẽ không được phép có chân trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Xie Yue, giáo sư khoa học chính trị của Đại học Tongji tại Thượng Hải, cho rằng chính cái Ủy ban Chính pháp ấy đã sử dụng quyền lực của mình một cách quá đà và tạo ra nhiều vấn đề, nhiều vụ xì-căng-đan. Ông Hồ Cẩm Đào và Phó Chủ tịch Tập Cận Bình dường như đã tỏ rõ quyết tâm giảm vai trò của Ủy ban Chính pháp. Giáo sư Yue cho rằng việc siết “vòng kim cô” đối với Bộ trưởng Bộ Công an Mạnh Kiến Trụ sẽ không làm giảm đi quyết tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nỗ lực tăng cường kiểm soát an ninh nội địa, mà nó tạo thêm cánh tay mới của nhà nước nhằm ngăn chặn sự lạm quyền trong bộ máy chính trị đầy phức tạp của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Từ những năm 1990, các nỗ lực trấn áp tội phạm, sự bất ổn và ly khai đã cho phép Bộ Công an Trung Quốc thâu tóm quyền lực và nhờ đó cơ quan này được hưởng nguồn ngân sách an ninh nội địa lớn hơn cả ngân sách quốc phòng.

ĐỨC TRUNG (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết